Banner Movi
Banner Chuyến Bay Hồi Hương

Đảo An Bình - thiên đường xanh tươi của Lý Sơn

Thứ ba, 04/12/2018, 11:07 GMT+7
Là một điểm du lịch nổi tiếng ở Việt Nam, Lý Sơn luôn hấp dẫn du khách gần xa với vẻ đẹp hoang sơ, bình dị, làn nước trong xanh như ngọc cùng vô vàn điều kỳ diệu. Thế nhưng, có một nơi nhất định bạn phải đặt chân đến đó là đảo An Bình – hòn đảo đẹp tựa thiên đường với gam màu xanh tươi mát, chắc hẳn là điểm đến tuyệt vời mang đến cho bạn những điều thú vị nhất.
 

Ẩn trong cái nắng sớm vẫn còn đọng hơi sương đảo An Bình hiện lên với những mái nhà nhấp nhô, những ruộng hành, ruộng tỏi bậc thang trải dài xanh ngát và những làng chài nguyên sơ,… tất cả như một bức tranh thiên nhiên đẹp đẽ rất dễ khiến người ta siêu lòng. Và nếu bạn đang đi du lịch Lý Sơn, hãy tranh thủ ghé qua nơi đây để thử một lần khám phá nó.
 

Đôi nét về đảo An Bình – Lý Sơn


Lý sơn là điểm đến đáng tự hào của Miền Trung thân yêu, huyện đảo này nằm cách đất liền khoảng 27km, gồm 3 hòn đảo chính là đảo Lớn, đảo Bé và hòn Mù Cu. Trong đó, đảo Bé hay còn gọi với cái tên khác là đảo An Bình, nằm cách đảo Lý Sơn về phía tây tầm 3 hải lý.
 
Đảo An Bình - Lý Sơn
Đảo An Bình (đảo Bé) là điểm du lịch lý tưởng ở Lý Sơn

Đảo có diện tích nhỏ chỉ 1km2 và lặng lẽ giữa biển khơi nhưng lại gây chú ý nhất so với hai điểm còn lại nhờ nét đẹp riêng của thiên nhiên hoang sơ, độc đáo và nếp sống thanh bình.
 
Đảo là nơi sinh sống của 100 hộ dân sống bằng nghề chài và trồng hành, tỏi
Đảo là nơi sinh sống của 100 hộ dân
 
Đây là nơi sinh sống của khoảng 100 hộ dân với nếp sống khép mình, trầm lặng trong cái nghề đánh bắt cá và nghề trồng hành, tỏi. Mặc dù không quá ồn ào, tấp nập hay đông đúc du khách như những hòn đảo khác thế nhưng An Bình vẫn hấp dẫn và thu hút một cách kỳ lạ đủ để thôi thúc các tín đồ du lịch từ nhiều vùng miền khác tìm đến.
 

Khám phá thiên đường đảo An Bình


Nhiều người vẫn cứ tưởng với vị trí khá đắc địa như vậy thì con đường dẫn đến đảo An Bình chỉ dành cho những ai không ngại khám phá và thực sự yêu biển. Ẩy vậy mà xã đảo luôn nườm nượp du khách, đông đến nổi chính người dân ở đây cũng không thể ngờ tới.
 
Du khách đỗ về đảo An Bình rất đông
Đảo An Bình thu hút rất đông du khách
 
Để đến được với thiên đường này du khách có nhiều sự lựa chọn. Từ bến cảng Sa Kỳ, bạn phải di chuyển bằng tàu hơn 18 hải lý. Nếu là người lần đầu thì chắc hẳn sẽ mất khoảng vài phút mới quen dần với sự gập gềnh, lênh đênh của sóng biển và gió. Còn với ai ưa khám phá có thể “lượn” một vòng từng 4km để “ôm” hết đảo.
 
Để đến được đảo An Bình, du khách phải di chuyển bằng tàu
Để đến được với đảo An Bình, du khách phải di chuyển bằng tàu

Đến đảo An Bình, bạn sẽ bước vào một thế giới đầy lạ lẫm mà khiến bạn mải mê lang thang khắp nơi, hơn nữa mọi cảnh vật xung quanh cũng khiến bạn phải trầm trồ thích thú. Cảm giác này sẽ tuyệt vời hơn nếu đứng từ trên cao của đảo Lớn. An Bình nhỏ xinh nằm lọt thỏm giữa màu xanh thăm thẳm của biển, nhìn như một ốc đảo thần tiên.
 
Sáng sớm, khi mặt trời vừa hé những tia nắng đầu tiên, cả không gian xã đảo trở nên thơ mộng biết bao. Nhiều người chọn thả bộ theo lối mòn trên nền lá khô xào xạc và cỏ dại hoặc luồn lách giữa những đám hoa li ti, đám dứa.
 
Đảo An Bình đẹp một cách kỳ lạ
Đảo An Bình đẹp một cách kỳ lạ 
 
Nắng dần lên, những tảng đá đen trầm tích của núi lửa lửa cũng bắt đầu “lộ diện” giữa nền biển xanh ngắt. Cộng thêm nguồn gió lồng lộng từ biển thổi vào càng khiến du khách dễ bị thôi miên. 
 
Dù trong bình minh hay hoàng hôn, thậm chí là vào đêm An Bình vẫn có những nét đẹp quyến rũ riêng. Nếu khi bình minh đảo Bé lấp lánh với những vạt nắng thì lúc hoàng hôn lại càng rực rỡ, còn về đêm sẽ lung linh với ánh sao đầy lãng mạn.
 
Dù trong thời điểm nào An Bình vẫn cuốn hút
  Dù trong thời điểm này An Bình vẫn thu hút 
 
Hãy chịu khó đi dọc theo con đường dẫn đến biển, chắc chắn bạn sẽ không khỏi sứng sốt trước bãi biển trong xanh, sóng biển đánh bọt trắng xóa, dãi cát trắng mịn màng, những gành đá đen mun kỳ lạ và cả những rặng dừa cao vút, đầy sức sống.
 

Đảo An Bình mang đến cho du khách nhiều cung bậc cảm xúc


Thiên đường đảo An Bình cho bạn thỏa thích đắm mình trong làn nước trong mát để tận hưởng những phút giây sảng khoái hay dạo bước trên cát để thả hồn ra thế giới bao la hoặc nằm dưới những rặng dừa đón làn gió mát rười rượi và lặng nghe tiếng sóng biển, hít hà cái mùi mằn mặn, nồng nồng của biển. Một cảm giác rất đỗi yên bình và thanh tịnh.
 
Thỏa sức đắm mình trong dòng nước trong mát
  Thỏa sức đắm mình trong dòng nước trong mát 

Chưa hết, bạn có thể dạo chơi ở làng chài gần đó và cùng trải nghiệm hoạt động chèo thuyền thúng lênh đênh trên nước và cắm trại bên bờ biển. Nếu thích hãy thuê một chiếc xe đạp điện vi vu, luồn qua các con đường ngoằn ngòe để khám phá hết những địa điểm lý thú trong đảo. Tất cả đều làm nên những trải nghiệm đáng nhớ cho chuyến đi.
 
Trải nghiệm hoạt động chèo thuyền thúng
Trải nghiệm hoạt động chèo thuyền thúng  

Đêm xuống, ngồi trên cát ngắm trăng sao, nhìn xa xăm ra biển khơi dõi theo những con tàu/ ghe câu mực. Đặc biệt là những ngọn đèn đuốc lung linh làm sáng lên một mảnh trời như thành phố nổi, bạn sẽ thấy đảo thật sự là một nơi đáng để dừng chân, nghỉ dưỡng.
 
Không hẳn nhiên mà đảo bé lại được gọi với cái tên là đảo An Bình. Chính cảnh vật hoang sơ, tự nhiên và lối sống thư thái, bình dị của ngư dân,… khiến cho nơi này đẹp và thu hút một cách khó tả mà hiếm nơi nào có được. Nếu bạn đã thực sự bị mê hoặc trước vẻ đẹp ấy, hãy lên kế hoạch và dành thời gian ghé thăm nó ngay thôi.
Nhi Tuyết
Theo Báo Du lịch