Banner Movi
Banner Chuyến Bay Hồi Hương

Để tôi kể em nghe về Hội An trong veo, đầy mơ màng những buổi sáng sớm…

Thứ tư, 22/05/2019, 08:43 GMT+7
Người ta nói, Hội An chỉ có hàng quán và khách du lịch, Hội An đông đúc quá, chẳng thể tìm nổi một góc bình yên giữa những ngày phố cổ luôn tấp nập người ra kẻ vào. Nhưng em ơi, hôm nay hãy để tôi đưa em hẹn hò riêng cùng Hội An buổi sáng sớm, để em được sống cùng nơi đây, để rồi cảm và yêu Hội An như chính tình yêu to lớn mà em dành cho tôi…

Em khẽ khàng hỏi tôi, tại sao lại là 
Hội An vào buổi sáng sớm
 
Tôi chẳng biết nói thế nào để em hiểu, chỉ nhẹ nhàng dắt tay em bước vào con phố, để em được cùng tôi sống trong những khoảnh khắc Hội An đẹp nhất, con phố cổ mà tôi đã ghé qua chẳng dưới ba lần vẫn không thấy nguôi ngoai sự say mê.

Hội An sáng sớm
Những ngôi nhà cổ san sát nhau nằm im lìm bên con sông Thu Bồn yên ả 

Tôi mê cảnh bình minh lên bên sông Thu Bồn – con sông khi giận hờn thì nổi sóng cuồng phong, khi trầm mặc, êm đềm lững lờ trôi như tính tình của người con gái tôi yêu. 
 
Trong khi thuyền đò đã tấp nập nằm đợi bên sông, những căn nhà nhỏ xinh ven sông san sát nhau như vẫn còn “ngái ngủ” lặng thinh sau ồn ào của buổi tối trước. Thuyền gỗ nhẹ trôi giữa dòng nước mênh mông xanh biếc lấp lánh, tôi đưa mắt ngắm nhìn trời đất bao la, hít hà bầu không khí mát lành trong trẻo, tâm hồn và cơ thể như được nạp đầy hương vị thư thái. 

Hội An sáng sớm
Thật là một thiếu sót nếu ghé Hội An mà không "thưởng thức" bình minh bên sông Thu Bồn

Hội An sáng sớm
Làng chài nhỏ ven sông, những chiếc đơm cá xếp ngay ngắn, phía xa xa thuyền đò đã tấp nập nơi bến đỗ

5h sáng, Hội An với những cửa hàng, cửa tiệm còn chưa mở, cũng là khi những căn nhà cổ với kiến trúc độc đáo và hài hòa dần dẩn hiện lên một cách hoàn chỉnh nhất trong ánh nắng tinh khiết của buổi sớm mai. Những nhành hoa giấy rực rỡ, tán lá trước cửa nhà, những bức tường sơn vàng cũ kỹ, những cánh cửa gỗ nâu thi nhau hứng lấy những vạt nắng len lỏi xuyên qua đám mây, ánh nắng dịu dàng như cái vuốt tay cưng nựng nhẹ nhàng của mẹ thiên nhiên dành cho đứa con yêu của mình. 

Hội An sáng sớm
Những mảng tường sơn vàng nhuốm màu rêu phong và hoài niệm

Hội An sáng sớm
Còn vương vấn đâu đây vẻ lung linh, huyền ảo của những chiếc đèn lồng từ tối hôm trước trên phố Hội

Hội An sáng sớm
Ánh nắng nhẹ buổi sớm xuyên qua từng nhành cây, kẽ lá

Ánh nắng nhẹ là thế, ấy vậy mà cũng đủ khiến những con đường, góc phố trầm mặc được nhuộm thành một thứ màu sắc mang tên thời gian, mang tên hoài niệm, nhưng lại chẳng hề buồn man mác mà trong lành, tươi tắn lạ thường. Thời điểm này, phố cổ đã tỉnh giấc, dường như chỉ có tôi, em và phố!
 
Đứng trước một căn nhà cổ, cảm nhận ánh nắng đang đậu trên mi mắt, trên bờ vai, ngắm nhìn thấy những tà áo dài màu trắng phất phơ trên chiếc xe đạp đến trường,  trong không gian yên ả, khác hoàn toàn với cái nhộn nhịp, huyền ảo của ảnh đèn buổi tối hôm qua. Quả thực, phải ai đã từng trải nghiệm cảm giác thong dong trên con phố yên bình đến tĩnh lặng ấy mới có thể cảm được hết cái đẹp, cái tình của phố Hội.  

Hội An sáng sớm
Chùa Cầu lại trở về vẻ bình yên như chưa từng xuất hiện một bóng du khách nào

Dạo bộ một chút chẳng mấy chốc đã 6h sáng, ánh nắng đã trở nên đậm màu hơn nhưng không hề gay gắt, chói chang, khu phố cũng bắt đầu tấp nập hơn bởi những chiếc xe đạp, bởi những gánh hàng rong. Ghé thăm Hội An vào những buổi sáng sớm thế này, mới được nhìn thấy và tiếp xúc với những con người bản địa theo đúng nghĩa. Không phải những câu chào xã giao, mời chào khách du lịch mua hàng mà là những nụ cười thân thiện nhưng không quên tất bật làm những công việc, sinh hoạt thường ngày. 

Hội An sáng sớm
Những gánh hàng rong....

Hội An sáng sớm
...quán xá ven đường đã bắt đầu trở nên tấp nập 

Bên này là chị gái với chiếc xe đạp đằng sau là cả “một thế giới” nào chôm chôm, sầu riêng, nào xoài, phía bên kia là tiệm trái cây với những nải chuối chín vàng ươm, mít thơm lừng được bày bán ngay ven đường của cụ già tấm lưng đã còng, làn da nhăn nheo nhưng lúc nào cũng tươi cười niềm nở. 

Phía xa xa là cả đoàn xích lô toàn những chú trạc 40 50 tuổi trong màu áo xanh lam, cần mẫn đạp xe chuẩn bị cho một ngày mưu sinh bận rộn; một vài người dân dậy sớm tập thể dục; anh công nhân vệ sinh nhanh chóng hoàn thành công việc của mình trước khi những đoàn khách tấp nập kéo đến thăm Phố. 

Hội An sáng sớm

Hội An sáng sớm
Nhịp sống đang dần bắt đầu trên phố Hội 

Những hình ảnh tưởng chừng như rất thường nhưng trong mắt tôi lại trở nên thật đẹp, một vẻ đẹp bình dị của người lao động, những người đã sống với phố Hội biết bao năm, vẻ đẹp chỉ tồn tại trước khi du khách thức giấc, trước khi Hội An trở về đúng hình ảnh của một khu du lịch với hàng quán và những bước chân. 

Hội An sáng sớm
Chỉ lát nữa thôi góc phố này sẽ lại nhộn nhịp, đông đúc người qua kẻ lại 

Chỉ chốc lát nữa thôi khi những cửa hàng cửa hiệu mở cửa, góc phố này sẽ lại nhộn nhịp đông đúc, chùa Cầu cũng không còn vắng vẻ như hồi sáng sớm. Ngày mới bắt đầu, người người nhà nhà tấp nập đi làm, đi học, hàng quán ăn sáng đã sẵn sàng chờ khách. Dừng chân, tôi vội vàng hít hà lại một lần nữa bầu không khí tuyệt vời của phố phường, đưa em ghé quán quen thưởng thức những món ăn truyền thống, nhâm nhi tách cà phê và đón chào một ngày mới trên phố Hội… 

Hội An sáng sớm
Nắng vàng đã nhuộm khắp các nẻo đường 

Hội An sáng sớm
Quán xá, cửa tiệm sẵn sàng cho một ngày làm việc bận rộn 

Hội An sáng sớm
Và như thế, một ngày mới bắt đầu...

Tôi liếc nhìn, thấy em tủm tỉm cười, đôi mắt thơ ngây long lanh chợt sáng lên. Hình như em đã hiểu tại sao tôi lại yêu Hội An những buổi sáng sớm đến nhường ấy, như tình yêu tôi dành cho em….
Ngọc Quỳnh
Ảnh: Trần Đức Tài