Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Banner Movi
DÒNG SỰ KIỆNruộng bậc thang Y Tý

Những nơi chốn chỉ mới nhìn thôi đã đủ say lòng (p1)

Thứ tư, 24/04/2019, 15:34 GMT+7
Bạn cho rằng chốn thần tiên là một nơi nào đó xa xỉ, phi thực tế. Nhưng không, bạn có biết trên khắp hành tinh này có rất nhiều những nơi như thế đang hiện hữu đang chờ đợi bạn đến khám phá không?  
test
Nếu chưa? Hôm này hãy cùng chiêm ngưỡng những nơi chốn mà chỉ mới nhìn thôi cũng đủ làm bạn say lòng và muốn đặt chân đến ít nhất một lần trong đời dưới đây:
 

Công viên quốc gia Tasman (Australia)
 

Nằm ở phía đông Tasmania, công viên quốc gia này có diện tích 107,5 km2. Nơi này sở hữu sơn thủy hữu tình, cảnh quan hùng vĩ và những vách núi đá dựng đứng. Các quần thế đá bao vây một phần biến khiến cho người ta nhìn vào cứ như thê một hố nước sâu. Trong công viên còn có 3 hòn đảo nhỏ với hệ sinh thấy vô cùng phong phú, có cả loài hải cẩu và chim cánh cụt sống và làm tổ dọc bờ biển cùng một số loại chim rừng quá khác.
 
Những nơi chốn chỉ mới nhìn thôi đã đủ say lòng

Bạn thấy đấy, công viên này hoàn toàn khác xa với những công viên mà mọi người thường thấy. Một nơi ẩn chứa nét đẹp tự nhiên ở mọi ngóc ngách, bất cừ gốc nào cũng khiến bao trái tim phải “ngã gục”. 
 

Dark Hedges (Bắc Ireland)
 

Nơi chốn này từng xuất hiện trong một bộ phim truyền hình khá ăn khách của HBO – Game of Thrones. Thoạt nhìn, nhiều người sẽ cho rằng đây là một khu rừng nhưng không phải, nó là một đại lộ với những tán cây sồi mọc đều hai bên. Quan sát từ xa, đại lộ Dark Hedges hiện lên trông như đường hầm tự nhiên, thoáng đãng và đầy kỳ bí. Đó chính là điều khiến con đường này trở nên huyền ao và cuốn hút vô cùng mà ai khi đến không khỏi ngạc nhiên.
 
Những nơi chốn chỉ mới nhìn thôi đã đủ say lòng
 

Cầu Devil ở Gablenz (nước Đức)


Cầu Devil còn có tên gọi là “Cầu quỷ”, nằm ở Azalea Kromlau Rhododendron, Kromlau thuộc địa phận công viên Gablenz. Được xây dựng từ thế kỷ thứ 19, chiệc cầu có hình dáng bán nguyệt, khi phản chiều với mặt nước một nửa vầng trăng chiếu xuống hạ giới tạo thành một hình tròn lạ mắt. Cứ đến những ngày thời tiết chuyển mình sang thu, trong ánh nắng chan hòa, những tán cây rợp sắc vàng khiến cây cầu hiện lên với nét đẹp đầy ma mị mà bất kỳ ai khi nhìn thấy đều phải ngẩn ngơ trước nó.
 

Những nơi chốn chỉ mới nhìn thôi đã đủ say lòng
 

Albarracin (Tây Ban Nha)


Đây là một thị trấn nằm trong núi thuộc tỉnh Teruel. Trải qua gần 10 thế kỷ, Albarracin đã có nhiều thay đổi, dọc theo các ngọn đồi là những ngôi nhà hiện đại dần mọc lên nhiều hơn, cuộc sống văn minh hơn,… Thế nhưng không phải vì thế mà làm mất đi vẻ đẹo cổ kính, trầm ấm vốn có của nó.
 
Những nơi chốn chỉ mới nhìn thôi đã đủ say lòng 
Những cao ốc, biệt thự đồ sộ, sang trọng nối liền nhau với gam màu đồng nhất. Ngay cả những nhà thờ cũng đồng nhất với màu gạch nung, tự nhiên như màu đất trời. Nơi chốn này thực sự gần gũi với thiên nhiên, dễ làm người ta mê đắm dù chỉ mới đặt chân đến đây một lần trong đời.
 

Tỉnh Cam Túc (Trung Quốc)
 

Trung Quốc không chỉ được biết tới với những thành phố như Bắc Kinh, Quảng Châu, Thượng Hải mà còn hấp dẫn du khách gần xa với những vùng núi và cao nguyên vắng vẻ. Một trong số đó phải nhắc đến là núi Cầu Vồng Nam Đài, Trương Dịch, Cam Túc. Nơi này đặc biệt ở chỗ không phải là những ngọn núi màu xanh thông thường mà thay vào đó là núi bảy sắc cầu vòng đầy rực rỡ. Điều này đã làm không ít du khách tò mò đến khám phá vẻ đẹp huyền bí này.
 
Những nơi chốn chỉ mới nhìn thôi đã đủ say lòng
 

Hồ ở Patagonia (Argentina)


Là hồ nhưng không đơn thuần chỉ là hồ, Patagonia hấp dẫn nhiều tín đồ mê du lịch, yêu cái đẹp bởi khung cảnh vô cùng choáng ngợp với một màu xanh của nước hòa vào hàng đá. Tại đây có 3 hang động chính: La capilla, El Catedral và La Cueva. Trải qua sự bào mòn của năm tháng, những tảng đá ở hồ đã dần thay đổi hình dạng, mấp mô, lồi lõm, nước len lõi vào tạo thành những hốc, hang kỳ ảo, hùng vĩ – một cảnh tượng hiếm có làm thổn thức bao tâm hồn muốn gắn bó với thiên nhiên.
 
Những nơi chốn chỉ mới nhìn thôi đã đủ say lòng
 

Công viên quốc gia Lençois Maranhenses (Brazil)


Khác với những công viên quốc gia khác, không phải là một công viên nhiều cây cối mà chủ yếu là toàn là cát và nước. Mặc dù được xem là sa mạc nhưng nơi nay không hề khô cằn như bạn nghĩ nhờ có hồ nươc ngọt với màu xanh ngọc bích bên cạnh. Trên nước hồ len lỏi vào những gợn cát, chúng cứ nối tiếp nhau tạo nên một họa tiết thú vị. Nhìn vào bạn sẽ ngỡ nó như một bức tranh hoang sơ nhưng rất đáng để ngắm nhìn.
 
Những nơi chốn chỉ mới nhìn thôi đã đủ say lòng
 

Núi Roraima (Venezuela)


Ngọn núi Roraima có diện tích 30.000 km2, trong đó ngon cao nhất 2.810 m – ngọn Maverick Rock, các vách đá cao tới 400 m. Nếu đam mê leo núi và chinh phục thành công đỉnh núi này, bạn sẽ đắm chìm trong khung cảnh mây trời trắng xóa như tiên cảnh lạc trôi giữa những ngọn núi xanh thăm thẳm. Ngoài ra dưới  chân núi còn có hồ nước trong vắt, thích hợp cho ai muốn tìm không gian bơi lội hay ngâm mình thư giãn. Bạn cũng sẽ tìm thấy nhiều loài sinh vật như những cây bụi lìn, nắp ấp, đá sa thạch,…
 
Những nơi chốn chỉ mới nhìn thôi đã đủ say lòng
 

Hồ Moraine (Canada)


Đây là một hồ nước ngọt nhỏ trong vườn quốc gia Banff, nằm dưới chân thung lũng Ten Peaks có diện tích bề mặt là 50 ha. May mắn được mẹ thiên nhiên ưu đãi, quanh hồ phủ một màu xanh mát của cánh rừng thông, trên đỉnh núi phủ tuyết trắng xóa cùng với bầu trời xanh trong,… tất cả phản chiếu xuống mặt hồ tạo nên bức tranh thiên nhiên tuyệt mỹ.
 
Những nơi chốn chỉ mới nhìn thôi đã đủ say lòng
 

Antelope Canyon (Mỹ)


Antelope Canyon còn gọi là hẻm núi, hẻm núi này trông kỳ lạ. Đây là tác phẩm điêu khắc của tự nhiên do núi Antelope cấu tạo từ đá vôi và sa thạch. Trải qua hàng triệu năm dưới sự biến đổi của gió và nước bào mòn khiến hẻm núi này bị uốn éo lồi lõm lạ lẫm. Núi có màu cam hồng cam, dọc thân núi là những đường sọc ngang uốn lượn như tấm lụa mỏng. Nhìn từ trên cao, ánh nắng chiếu xuyên qua những ngóc ngách của hẻm núi, tạo thành những cột sáng vô cùng diệu kỳ. 
 
Những nơi chốn chỉ mới nhìn thôi đã đủ say lòng
 

(còn tiếp…)
 
 
Nguyên Vy
Theo Báo Du Lịch
quảng cáo
close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc