Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/luhanhviet/domains/dulichvietnam.com.vn/public_html/modules/news/includes/class-widget.php on line 0
Những mùa hoa nở làm xao xuyến lòng người ở xứ lạnh Đà Lạt
Banner Movi
Banner Chuyến Bay Hồi Hương

Những mùa hoa nở làm xao xuyến lòng người ở xứ lạnh Đà Lạt

Thứ ba, 09/04/2019, 21:04 GMT+7
Đà Lạt là điểm đến chưa bao giờ thôi hấp dẫn, với những mùa hoa quanh năm, cùng đến với Đà Lạt để ngắm nhìn những loài hoa vươn nở trong gió, ê ấp bên vệ đường, trong công viên, trên những hàng rào,…Những mùa hoa đẹp nhất ở Đà Lạt tô điểm cho đất trời suốt bốn mùa xuân, hạ, thu, đông. Mỗi mùa là một loài hoa riêng, hiện diện ở mọi nơi như thay một chiếc áo mới cho Đà Lạt. Dù là loài hoa dại, bình dị hay sang trọng. Nhưng tất cả đều mang một nét đẹp và giá trị riêng. Tạo nên sức sống, sự tươi mới cho thành phố Đà Lạt.
test

Mùa hoa Dã Quỳ Đà Lạt- sức sống mãnh liệt giữa núi rừng

Tháng 10 rồi, hoa Dã Quỳ lại nở. Lòng trở nên ngây ngất dịu êm của những cánh hoa vàng mỏng mảnh ngập những con đường. Mùa hoa ấy, màu hoa ấy làm cho cả cao nguyên bừng sáng, cả con đường rộn rã những thương yêu. Tháng 10 đến với Đà Lạt không nắng nhưng ấm áp bởi những con đường mang màu của mùa thu rất thật.
 
Mùa hoa dã quỳ
Mùa hoa dã quỳ

Dã Quỳ là một loài hoa dại, thuộc họ Cúc của vùng đất Tây Nguyên đầy nắng gió. Loài hoa đơn giản này mọc rất nhiều ở các vệ đường, dọc quanh sườn núi hay đồi chè ở khắp vùng Lâm Đồng. Điểm thu hút nhất của dã quỳ đó là khi đến mùa nở rộ, chúng có thể bao phủ cả một vùng bằng màu vàng rực rỡ vốn có và càng nổi bật hơn dưới ảnh nắng mặt trời.
 
Có một loài hoa mang tên Dã Qùy
Có một loài hoa mang tên Dã Qùy

Loài hoa Dã Quỳ Đà Lạt thu hút đến mức nó được các kiến trúc sư đưa vào làm biểu tượng tại quảng trường Lâm Viên – Đà Lạt. Loài hoa hoang dại này bắt đầu khoe sắc khắp các con đường từ nội đô thành phố đến những cung đường đầy ắp sắc vàng ở vùng ngoại ô.
 
Hoa dã quỳ trở thành biểu tượng tại quảng trường Lâm Viên- Đà Lạt
Hoa dã quỳ trở thành biểu tượng tại quảng trường Lâm Viên- Đà Lạt

Hãy nhớ rằng thời gian để ngắm dã quỳ đẹp nhất là từ tháng 10 đến cuối tháng 11 nhé. Thời gian lý tưởng nhất để ngắm hoa dã quỳ trong ngày là vào buổi sáng sớm. Đà Lạt cuối năm sáng sớm lạnh tê tái, sương phủ mờ ảo, nắng vàng nhưng lại không chói chang. Khoảnh khắc ấy lạc bước giữa những con đường vàng rực hoa dã quỳ mới thấy ấm lòng, thấy thơ mộng của cao nguyên.
 
Hoa dã quỳ đẹp nhất từ tháng 10 đến cuối tháng 11
Hoa dã quỳ đẹp nhất từ tháng 10 đến cuối tháng 11

Cẩm Tú Cầu - mùa hoa mang dấu ấn riêng của Đà Lạt
 

Đà Lạt có một mùa hoa nở quanh năm - là mùa Cẩm tú cầu. Với những ai yêu mến loài hoa này thì Đà Lạt là một miền đất hứa. Không như việc chỉ có thể chiêm ngưỡng qua khung kính tiệm hoa, ở Đà Lạt bạn có thế bắt gặp loại hoa này ở bất cứ đâu: trong vườn của một ngôi nhà nhỏ, trên vỉa hè hai bên đường, trước các cơ quan công vụ, trong lòng những công viên, hay có khi là cả một cánh đồng bạt ngàn hoa xanh trắng.
 
Cánh đồng hoa cẩm tú cầu
Cánh đồng hoa cẩm tú cầu

Những năm gần đây, cẩm tú cầu đã trở thành một biểu tượng, một đặc trưng mới của Đà Lạt. Người ta nói cứ thấy cẩm tú cầu là biết ngay bạn đi Đà Lạt. Đây cũng chính là lý do vì sao du khách nào khi đến Đà Lạt cũng muốn một lần ghé thăm và chụp hình kỷ niệm với nó . 
 

Mùa hoa Mai Anh Đào - Nét đặc trưng mùa xuân của Đà Lạt
 

Nếu tháng 10 là tháng mà Đà Lạt bị thống trị bởi sắc vàng áp đảo của Hoa Dã Quỳ, thì những cây hoa Mai Anh Đào lại mờ nhạt hơn, những chiếc lá bắt đầu ngả vàng và rụng đầy quanh gốc cây, những cành cây khẳng khiu, ngoằn nghèo, trơ trọi và bắt đầu quá trình ngủ đông, ươm mầm cho những bông mỏng manh, để đến thời điểm sẽ bung nở rực rỡ. Thời điểm đó sẽ làm bừng tỉnh cả không gian, một màu sắc như chiếc đồng hồ sinh học, báo hiệu mùa xuân đã về.
 
Hoa anh đào ở Đà Lạt
Hoa anh đào ở Đà Lạt

Khi đến khoảng tầm tháng 11, những nhánh nụ bắt đầu bung nở chi chít từ gốc tới ngọn,  tạo ra khung cảnh bàng hoàng, sững sờ cho du khách, cả thành phố như khoác lên mình màu hồng ấm áp, mang đến sức hút khó cưỡng làm tan chảy lòng người yêu thích cái đẹp. Tạo ra một ấn tượng khó quên, thôi thúc du khác quay lại Đà Lạt trong những mùa sau để tận hưởng lại cái cảm giác thú vị này.
 
Mùa hoa anh đào bắt đầu từ tháng 11
Mùa hoa anh đào bắt đầu từ tháng 11

Mùa hoa ở Đà Lạt không thể không gọi tên Mimosa
 

Khi sắc vàng của hoa dã quỳ nhạt dần thì cũng là lúc mimosa lại khoác lên Đà Lạt màu áo mới. Cũng là màu vàng nhưng sắc hoa minosa không rực rỡ như dã quỳ mà mong manh, e ấp. Tuy vậy, sức sống của cây mimosa lại rất bền bỉ bởi suốt từ cuối đông đến hết mùa xuân, hoa bung nở hết đợt này đến đợt khác, trong đó đẹp nhất vẫn là những tháng đầu năm.
 
Mùa hoa Mimosa ở Đà Lạt
Mùa hoa Mimosa ở Đà Lạt

Hoa mimosa mọc thành chùm với hàng trăm cánh nhỏ li ti, tròn tựa hoa bồ công anh thu nhỏ. Trong khi đó, mặt dưới của lá có màu trắng bạc như phủ một lớp phấn trắng. Lúc chưa vào mùa, mimosa nép mình bên đường trong màu xanh bạc nên ít người để ý, nhưng khi bung nở, trông vào chỉ thấy một màu vàng xuyên suốt của hoa khiến ai nấy ngang qua đều phải ngỡ ngàng. Và cứ thế sắc hoa vàng khoe sắc từ trong ngõ nhỏ, hai bên đường đến nhuộm vàng cả góc phố.
 
Hoa mimosa mọc thành chùm màu vàng óng ánh
Hoa mimosa mọc thành chùm màu vàng óng ánh

Mùa hoa phượng tím ở Đà Lạt - loài hoa của niềm thương
 

Những thân phượng tím Đà Lạt thường cao lớn như cổ thụ, tán cây dày rộng. Mỗi khi vào mùa, hoa chi chít trên cành cây thành từng chùm nở rộ, tím ngắt cả một khoảng trời. Những tán cây dày rộng như thế cứ đan lấy nhau, tạo nên những con phố mênh mang sắc tím mộng mơ.
 
Mùa phượng tím Đà Lạt
Mùa phượng tím Đà Lạt
Người ta thường nói, phượng tím đẹp nhất khi tháng 3 về. Đó cũng là lúc phượng bung nở rạng ngời nhất, tươi tắn nhất. Nếu nói Mai Anh Đào là loài hoa báo hiệu cho những ngày xuân ấm áp và thanh tân, thì phượng tím sẽ là sắc hoa báo mưa trong những ngày hạ đến. Phượng tím Đà Lạt thường gắn với mùa mưa của mảnh đất này. Hay cũng có thể nói, phượng tím luôn chứng kiến Đà Lạt trong những ngày giao mùa - những ngày khi mà nắng đã nhạt bớt đi nhường chỗ cho những cơn mưa xao xác.
 
Về với Đà Lạt tháng 3 đi, về để thấy mùa phượng tím
Về với Đà Lạt tháng 3 đi, về để thấy mùa phượng tím

Hoa Hướng Dương Đà Lạt - rực rỡ giữa thành phố man mác buồn
 

Cánh đồng hoa hướng dương ở Đà Lạt nằm bên trong khuôn viên cũ của công ty Dalat Milk ( xã Tutra, huyện Đơn Dương, Đà Lạt), từ trung tâm thành phố, bạn có thể di chuyển hết đèo Prenn về hướng Đức Trọng, qua ngã ba Fi Nôm, đi thẳng tiếp đến cổng Tu Tra, tiếp tục đi thẳng 5km là tới cánh đồng hoa hướng dương cực lớn này.
 
Cánh đồng hoa hướng dương nằm ở trong khuôn viên của công ty Dalat Milk
Cánh đồng hoa hướng dương nằm ở trong khuôn viên của công ty Dalat Milk

Ngay khi bước qua cổng nông trại, bạn đã có thể nhìn thấy cánh đồng hoa hướng dương vàng rực rỡ, từng bông hoa hướng dương to, cùng hướng ánh mặt trời đón nắng tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp như trong phim. Xung quanh cánh đồng hoa hướng dương là những cánh đồng cỏ khô trắng làm nền cho vườn hoa càng khiến khung cảnh trở nên rực rỡ.
 
Lạc giữa đồng hoa mặt trời vàng rực
Lạc giữa đồng hoa mặt trời vàng rực

Các mùa hoa ở Đà Lạt như một đặc sản du lịch của nơi đây. Giữa cái lạnh của cao nguyên những cánh hoa vẫn khoe sắc mời gọi du khách. Không một nơi nào khác bạn có thể cảm nhận được vẻ đẹp nên thơ của từng mùa hoa như ở Đà Lạt. Bạn có như tôi cũng bị Đà Lạt quyến rũ bởi từng mùa hoa?
 
Hồng Ánh
Theo Báo Du lịch
quảng cáo
close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc