Banner Movi
Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Nhật Bản

Hakuba - ngôi làng cổ tích còn hoang sơ ở Nhật

Thứ bảy, 09/03/2019, 20:50 GMT+7
Nếu bạn hỏi ai đó đến Nhật họ sẽ đi đâu? Câu trả lời sẽ là Tokyo, Kyoto, Nagoya hay Osaka…những địa điểm khá quen thuộc và rất được ưa chuộng đối với khách du lịch Nhật Bản, một phần vì những điểm đến này hài hòa cả nét cổ kính truyền thống pha lẫn sự hiện đại ngày nay, một phần vì đây là những trung tâm lớn của xứ sở mặt trời mọc này.
 
Tuy nhiên, nếu bạn yêu thích sự mộc mạc, giản dị, hay chán nơi xô bồ, đông đúc, hoặc muốn tìm một nơi khác biệt, mới mẻ hơn để khám phá, vậy mời bạn đến ngôi làng Hakuba ngay nhé. Chẳng dám hứa hẹn nhiều nhưng chắc chắn vẻ đẹp lung linh nhuộm màu cổ tích của ngôi làng này sẽ khiến bạn thích mê ngay từ cái nhìn đầu tiên.
 
Hakuba - ngôi làng cổ tích còn hoang sơ ở Nhật
Ngôi làng Hakuba hiện ra xinh đẹp ngay bên dưới dãy Alps Bắc (ảnh: Nguyễn Lan Uyên)
 

Một chút thông tin về ngôi làng Hakuba – Nhật Bản
 

Hakuba nằm cách thủ đô Tokyo tầm 300 km và ẩn hiện tại phía Tây tỉnh Nagano, lặng lẽ gối đầu dưới chân dãy Hida hay khách du lịch còn gọi là Bắc Alps.
 
Để di chuyển đến ngôi làng kì diệu này, du khách có thể chọn một trong hai phương tiện công cộng phổ biến nhất tại Nhật Bản:
 
- Xe bus: từ bến xe bus Shinjuku expressway bus terminal, bạn mua vé đến làng Hakuba, dừng chân ở trạm Hakubacho. Sẽ mất tầm 5 tiếng di chuyển bằng xe bus nhé.
 
- Hoặc đi tàu siêu tốc Shinkansen: từ ga Shinjuku, bạn mua vé tàu Limited express tuyến Chou Line, sẽ mất tầm 4 tiếng là đến ga Hakuba.
 
Hakuba - ngôi làng cổ tích còn hoang sơ ở Nhật
Có nhiều khu trượt tuyết kết hợp resort với những đường trượt dài kéo xuống từ đỉnh núi (ảnh: Nguyễn Lan Uyên)
 
Và bạn cũng đừng quá lo lắng vì dân làng tại Hakuba sử dụng tiếng Anh khá phổ biến. Nếu đặt chân đến đây bạn sẽ thấy có rất nhiều người mang quốc tịch châu Âu sinh sống đấy nhé. 
 

Hakuba đẹp như một bức tranh cổ tích
 

Một trong những nét đặc trưng của nơi đây là tuyết. Mật độ tuyết ở khu vực này rất nhiều. Tuyết phủ trắng xóa những ngọn núi của dãy Apls khổng lồ, rơi trên mái nhà, nhành cây khắp ngôi làng, tạo nên vẻ đẹp tinh khôi được đặt trong một quả cầu pha lê lung linh.
 
Hakuba - ngôi làng cổ tích còn hoang sơ ở Nhật
Hakuba trắng xóa dưới chân núi Bắc Alps

Xem thêm: Tour du lịch Nhật Bản
 
Vì vậy, nếu bạn là người có hứng thú với môn thể thao trượt tuyết thì đây cũng là địa điểm trượt tuyết lí tưởng. Đặc biệt ở đây có nhiều khu trượt tuyết kết hợp resort nghỉ dưỡng với những đường trượt kéo dài xuống từ đỉnh núi, trông rất kỳ vĩ. Nếu đã đến Hakuba rồi, thì đừng quên trải nghiệm tắm onsen truyền thống và rất nổi tiếng ở xứ sở hoa anh đào này nhé. 
 
Hakuba - ngôi làng cổ tích còn hoang sơ ở Nhật
Du khách tới Hakuba để trượt tuyết
 
Hakuba vốn là khu vực khá khắc nghiệt với vô số núi lửa đang hoạt động tuy nhiên nơi đây cũng sở hữu hàng chục nghìn mạch nước ngầm, suối khoáng nóng thần kì có tác dụng chữa bệnh rất tốt. Trong thời tiết băng giá tại Hakuba mà được ngâm mình với nước nóng tự nhiên thì còn gì tuyệt vời hơn.
 
Hakuba - ngôi làng cổ tích còn hoang sơ ở Nhật
Tắm onsen truyền thống
 
Không dừng lại ở đó, Hakuba cũng được thiên nhiên ưu ái khi không chỉ ban tặng cho ngôi làng cổ tích này dãy núi Alps hùng vĩ, chạy dài tít chân trời trập trùng nối đuôi nhau, hay những con suối nước nóng thuần khiết, mà chốn tiên cảnh này còn có những lòng hồ đẹp tựa cõi mơ như Happo, Nishina Sanko.
 
Ngoài việc chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hồ Happo nổi tiếng, du khách đến đây còn có thể ngắm nhìn quần thể hồ Nishina Sanko theo hướng Omachi. Nơi đây băng tuyết bao phủ và nước hồ trong vắt chẳng khác gì nơi ở ẩn của bà chúa tuyết cả.
 
Hakuba - ngôi làng cổ tích còn hoang sơ ở Nhật
Những quần thể hồ đẹp như cảnh tiên (ảnh: Nguyễn Lan Uyên)
 
Nishina Sanko là quần thể ba hồ gồm Aoki, Nakatsuna và Kizaki với những độ lớn nhỏ khác nhau nhưng điểm chung ba hồ này đều mang màu trong vắt tựa gương phản chiếu cả bầu trời. 
 
Khách du lịch rất ưa thích điểm dừng chân này của ngôi làng cổ tích Hakuba. Đặc biệt, nếu bạn ghé thăm Hakuba vào dịp mùa đông, bạn sẽ tận mắt chứng kiến quanh hồ đều là những nhành cây hoa anh đào nặng trĩu tuyết trắng. Ước ao đợi chờ một cơn gió nhè nhẹ lay, khẽ đánh thức những bông tuyết đang ngủ say, thả mình bay lãng đãng xuống mặt hồ. Cảm giác ngắm nhìn từng bông tuyết nhỏ xinh tan ra trong nước hồ mà lòng cảm thán nhẹ một câu: “hóa ra vạn vật đều vô thường”.
 
Hakuba - ngôi làng cổ tích còn hoang sơ ở Nhật
Lang thang quanh hồ (ảnh: Nguyễn Lan Uyên)
 
Bạn cũng có thể đi dạo hoặc đạp xe lòng vòng quanh hồ và lạc vào mê cung những cây thông già khoác lên tấm thân gầy guộc chiếc áo khoác tinh khôi của tuyết trắng, chả khác gì một hành trình đi tìm ông già Noel trong đêm Giáng sinh.
 
Xung quanh quần thể hồ Nishina Sanko có nhiều khu vực cắm trại và sân trượt tuyết. Bạn có thể cùng bạn bè đến đây thưởng ngoạn bức tranh đẹp như trong truyện cổ tích này, tham gia các hoạt động ngoài trời như trượt tuyết, tắm onsen, đạp xe, câu cá Wakasagi trên mặt hồ đóng băng.
 
Hakuba - ngôi làng cổ tích còn hoang sơ ở Nhật
Tham gia nhiều hoạt động quanh hồ (ảnh: Nguyễn Lan Uyên)
 
Hay đơn giản chỉ là chìm đắm miên man vào vẻ đẹp cổ tích tại nơi đây, thả người nhẹ nhàng và hít thở không khí trong lành, tản bộ qua các con đường thông reo, hay ngồi nhâm nhi một tách trà ấm nóng.
 
Hakuba - ngôi làng cổ tích còn hoang sơ ở Nhật
Thơ mộng nhưng cũng đầy cuốn hút du khách (ảnh: Nguyễn Lan Uyên)
 
Không xô bồ, đông đúc, ngôi làng Hakuba thật sự là điểm đến cho những người thích sự bình yên và khí trời trong lành. Nếu bạn đã quen với một Tokyo hiện đại hay một Kyoto cố cung, thì có thể Hakuba là nơi dừng chân mới khi du lịch Nhật Bản của bạn. Hakuba như một cô gái trẻ, thơ mộng nhưng đầy cuốn hút sẽ là điểm nhấn đặc biệt của chuyến du lịch Nhật Bản của bạn trở nên thú vị hơn rất nhiều. 
Hàn Hàn
Theo Báo Du lịch