Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Banner Movi
Mỹ

Ngôi làng không muốn chào đón khách du lịch

Thứ bảy, 03/08/2019, 18:00 GMT+7
Hơn 35000 con hải mã di cư tràn vào bờ biển ở Point Lay, Alaska, Mỹ đã thu hút khách du lịch mọi nơi tìm đến đây. Tuy nhiên, ngôi làng nhỏ bé không hề có các dịch vụ du lịch này lại không muốn tiếp đón các vị khách ấy để bảo vệ hải mã và đảm bảo an toàn cho khách du lịch.
 
Có lẽ không một nơi nào trên thế giới, khách du lịch lại trở thành những vị khách không mời mà đến giống như tại ngôi làng nhỏ bé vùng Alaska, Mỹ. Point Lay là một ngôi làng nhỏ của người Inuit (nhóm người Alaska bản địa) sinh sống, họ chủ yếu sản xuất và buôn bán trong phạm vi nhỏ và không hề có mục đích về việc phục vụ du lịch. Với dân số chỉ 270 người, những cư dân của ngôi làng này chỉ mong muốn về một cuộc sống yên bình cũng thiên nhiên và những con hải mã hoang dã. Thế nhưng, không ít rắc rối dở khóc dở cười diễn ra khi những con hải mã di cư vào vùng biển giáp ngôi làng, và khách du lịch từ mọi nơi ùn ùn kéo đến ngôi làng của người Inuit.
 
Ngôi làng không muốn chào đón khách du lịch
Ngôi làng nhỏ bé lạnh giá của người Inuit
 
Theo CNN, các nhà khoa học thuộc Cơ quan khí quyển và đại dương quốc gia Mỹ (NOAA) đã chụp được cảnh hơn 35.000 con hãi mã tràn vào một bãi biển gần Point Lay, tây bắc. NOAA cho rằng đàn hải mã này buộc phải vào bờ do băng - được chúng dùng làm nơi nghỉ ngơi giữa các chuyến lặn biển tìm thức ăn - tan chảy.
 
Ngôi làng không muốn chào đón khách du lịch
Đàn hải mã khổng lồ tràn vào bờ biển
 
Nhưng một cuộc khảo sát trên không của Phòng Thí nghiệm Động vật có vú biển cho biết, họ không tìm thấy băng trên vùng biển này, chỉ thấy hơn 35.000 con hải mã trên bãi biển gần Point Lay, trong đó có 36 con đã chết. Trước đó, một cuộc khảo sát trên không cũng phát hiện một đàn hải mã chừng 1.500 con gần Point Lay, trong đó có 50 con đã chết. "Đây chỉ là một ví dụ về tác động của biến đổi khí hậu đối với sự phân bố của các loài sinh vật biển ở Bắc Cực", Margaret Williams - giám đốc điều hành của chương trình Bắc Cực của Quỹ Động vật hoang dã thế giới (WWF) cho biết trong một tuyên bố. Trung tâm dữ liệu tuyết và băng quốc gia công bố báo cáo cho biết biển băng ở Bắc Cực đã xuống đến mức thấp nhất từ trước tới nay. 
 
Ngôi làng không muốn chào đón khách du lịch
Đã có gần 100 con hải mã chết vì di cư
 
Hiện tượng này thu hút những du khách yêu thích thiên nhiên, muốn khám phá thế giới tự nhiên, và tận mắt nhìn ngắm các sinh vật biển. Tuy nhiên, Point Lay hiện không có nhà hàng, khách sạn nào phục vụ du khách và cũng không hề có dịch vụ “ngắm hải mã” cho các vị khách không mời mà đến. Andrea Medeiros, đại diện Cục Cá và Động vật hoang dã Mỹ (FWS) trả lời AP: "Du khách tới nhiều nhưng địa phương không có nơi lưu trú. Người dân chỉ có thể nói với du khách rằng họ phải quay lại máy bay và trở về. Tôi nghĩ tình huống rất kỳ quặc với cả hai bên".
 
Ngôi làng không muốn chào đón khách du lịch
Ngôi làng Point Lay, Alaska không hề có các dịch vụ du lịch
 
Tuy nhiên, dường như mọi lời cảnh báo và sự can ngăn của người dân không hề có giá trị trước sự tò mò của khách du lịch. Các tàu thuyền và máy bay chở du khách tới vẫn mạo hiểm đáp xuống tiếp cận những con hải mã. Dân địa phương quan tâm tới cả sự an toàn của du khách, những người phải qua một hành trình khắc nghiệt mới có thể tới hòn đảo có rào chắn để ngắm đàn hải mã. Đoàn khách cố tình tiếp cận hải mã và chụp ảnh chúng đã gặp phải sự tấn công của hải mã và nhiều rủi ro trên biển xảy ra khiến người dân vô cùng lo ngại.
 
Ngôi làng không muốn chào đón khách du lịch
Những nhiếp ảnh gia liều mạng để chụp lại hình ảnh những con hải mã
 
Hơn nữa sự xuất hiện và can thiệp của con người có thể khiến đàn hải mã lo sợ bỏ di, trong khi chúng khó có thể tìm được nơi nào tốt hơn để sinh sống trong lúc các tác động của biến đổi khí hậu đang đe dọa tơi sự sinh tồn của chúng. Vì thế cả ngôi làng đang lên tiếng cầu mong du khách hãy rời đi. Họ cũng đang làm việc với FWS để phát triển chiến lược "bãi bỏ du lịch", nghĩa là họ cầu xin du khách tránh xa ngôi làng.
 
Không có nhà hàng, khách sạn và để bảo vệ cả đàn hải mã di cư tới ngày càng nhiều, người dân ở Point Lay, Alaska, Mỹ, mong muốn du khách tránh xa nơi đây. Lời thỉnh cầu của những người dân bản địa như một thông điệp gửi tới chúng ta: hãy là những vị khách du lịch văn minh và thông minh. Đồng thời, đó cũng là hồi chuông cảnh báo về vấn đề bảo vệ môi trường khi biến đổi khí hậu đang ngày càng đe dọa đến cuộc sống của loài người.
HânHân Lê
Theo Báo Thể thao Việt Nam