Đảo Phú Quý mang trong mình vẻ đẹp dung dị của biển trời miền Nam Trung Bộ. Với làn nước xanh, những cung đường ven biển lộng gió, hòn đảo nhỏ ngoài khơi Bình Thuận đang trở thành điểm dừng chân được nhiều du khách yêu thích mỗi dịp hè về.
Từ bình minh rực rỡ trên biển, những món ăn địa phương đậm vị cho đến trải nghiệm lặn freediving đầy thử thách, tất cả đã tạo nên một chuyến đi đáng nhớ giữa mùa cỏ xanh phủ kín đảo Phú Quý.
Đảo nhỏ giữa biển xanh đầy sức hút
Sắc xanh dịu mắt tại đảo Phú Quý. Ảnh: NVCC
Nằm cách thành phố Phan Thiết khoảng 120km, đảo Phú Quý được ví như “mắt xanh” của biển Bình Thuận (cũ). Nơi đây giữ chân du khách bằng vẻ đẹp mộc mạc, bình yên và gần gũi.
Những ngày đầu hè, đảo bước vào thời điểm đẹp nhất trong năm khi những triền cỏ bắt đầu phủ xanh khắp các cung đường ven biển. Từ trên cao nhìn xuống, Phú Quý hiện lên với màu xanh hòa quyện giữa biển trời và cây cỏ, tạo nên khung cảnh thơ mộng và trong trẻo. Đây cũng là thời điểm nhiều bạn trẻ lựa chọn đến đảo để nghỉ dưỡng, chụp ảnh và tận hưởng không khí biển dễ chịu.
Phú Quý bước vào mùa cỏ xanh, xoa dịu cái nắng của mảnh đất miền Nam Trung Bộ. Ảnh: NVCC
Không khó để bắt gặp hình ảnh du khách chạy xe máy quanh đảo, dừng chân tại các điểm check-in nổi tiếng như Gành Hang, dốc Phượt, cột cờ chủ quyền hay những bãi đá ven biển với hình thù độc đáo. Vì diện tích đảo không quá lớn nên chỉ trong một ngày, du khách đã có thể khám phá gần như toàn bộ các địa điểm nổi bật.
Biển trời Phú Quý hiện lên yên bình, nơi sắc xanh của đại dương hòa cùng vẻ đẹp thiên nhiên vùng biển. Ảnh: NVCC
Khoảng thời gian lý tưởng để tham quan là từ sáng sớm đến khoảng 10 giờ. Khi ấy, nắng vừa lên, thời tiết vẫn dịu nhẹ và ánh sáng đẹp để chụp ảnh. Buổi chiều từ khoảng 15 giờ trở đi, đảo lại trở nên nhộn nhịp hơn khi nhiều người tiếp tục hành trình khám phá và săn hoàng hôn.
Hoàng hôn nơi biển đảo gây xao xuyến cho những ai đam mê vẻ đẹp cuối ngày. Ảnh:NVCC
Không chỉ gây ấn tượng bởi cảnh quan, Phú Quý còn hấp dẫn du khách bằng những món ăn đậm chất địa phương. Thay vì tìm đến các quán có không gian “sống ảo”, nhiều người lựa chọn thưởng thức những món ăn dân dã như bánh căn, bánh xèo, bánh dừa, gỏi ốc hay bò nóng. Những món ăn giản dị nhưng mang hương vị rất riêng của vùng biển khiến chuyến đi thêm phần trọn vẹn.
Những món ăn đậm chất địa phương với hải sản tươi sống khiến du khách khó mà quên được. Ảnh: NVCC
Một trong những điều đặc biệt nhất ở Phú Quý chính là nhịp sống chậm rãi và cảm giác bình yên hiếm có. Buổi sáng, người dân bắt đầu ngày mới bằng những chuyến ghe ra khơi, còn chiều xuống là khoảnh khắc cả đảo chìm trong ánh hoàng hôn vàng cam rực rỡ. Chính vẻ đẹp nguyên sơ ấy đã khiến nhiều du khách dù chỉ ghé qua một lần vẫn luôn muốn quay trở lại.
“Cảm giác như được trở về quê nhà”
Trở lại Phú Quý sau gần ba năm, chị Như Thảo (du khách đến từ Bình Phước) cho biết chuyến đi lần này mang đến cho chị nhiều cảm xúc đặc biệt hơn cả một chuyến du lịch thông thường. “Chuyến đi trở lại đảo lần này cũng mang rất nhiều cảm xúc, vì cảm giác như mình được trở về ‘quê’ chứ không phải đi du lịch trải nghiệm. Mọi thứ vừa quen thuộc vừa mới mẻ”, chị chia sẻ.
Như Thảo trong chuyến du lịch trở lại Phú Quý. Ảnh: NVCC
Theo chị Thảo, thời điểm này của đảo đặc biệt đẹp khi cây cỏ bắt đầu xanh trở lại sau những ngày nắng nóng. Khung cảnh vì thế cũng trở nên mát mắt hơn, rất phù hợp cho các hoạt động tham quan và chụp ảnh.
Không chỉ yêu thích cảnh quan, nữ du khách còn ấn tượng với thời tiết dễ chịu tại đảo. Theo chị, nếu sắp xếp lịch trình hợp lý, du khách hoàn toàn có thể tận hưởng chuyến đi một cách thoải mái mà không mất quá nhiều sức. “Thời tiết ở đảo nắng to nhưng dễ chịu. Có thể tranh thủ đi check-in từ khoảng 6 - 7 giờ đến 10 giờ rồi về nghỉ ngơi, ăn uống, sau đó khoảng 15 giờ chiều tiếp tục đi tham quan. Vì đảo nhỏ nên cũng không cần tốn quá nhiều thời gian để di chuyển”.
Du khách lưu lại khoảnh khắc giữa cung đường điện gió nổi bật tại đảo Phú Quý, điểm check-in thu hút nhiều bạn trẻ nhờ khung cảnh biển trời trong xanh và không gian đậm chất mùa hè. Ảnh: NVCC
Nhắc đến những khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong chuyến đi, Như Thảo cho biết mình vẫn luôn “lụy” bình minh và hoàng hôn ở Phú Quý dù đã nhiều lần ghé thăm. “Buổi sáng mình thường dậy từ khoảng 4 giờ 30 để ngắm bình minh và đi chợ cá ở đảo để thưởng thức cá tươi ngon mà người dân mới đánh bắt về. Vì ở đảo nên mặt trời rất to và đẹp, mặt nước biển thì lấp lánh. Dù đã đến nhiều lần nhưng cảm giác ấy vẫn rất đặc biệt”.
Đặc biệt, chuyến đi lần này còn giúp chị vượt qua nỗi sợ lớn của bản thân khi lần đầu thử trải nghiệm lặn freediving. Là người không biết bơi và từng rất sợ nước, chị chưa từng nghĩ mình sẽ có ngày dám xuống biển để lặn ngắm san hô: “Lần này mình quyết định thử đăng ký một tour freediving như cách vượt qua thử thách của bản thân”.
Kết thúc chuyến đi, Như Thảo cho rằng freediving là trải nghiệm mà bất kỳ ai đến Phú Quý cũng nên thử ít nhất một lần. Ảnh: NVCC
Trải nghiệm dưới lòng đại dương đã khiến nữ du khách thay đổi hoàn toàn suy nghĩ trước đây về biển cả.
“Bên dưới đại dương thật sự rất đẹp. Có những lúc trời đang mưa nhưng vẫn có thể lặn bình thường, thậm chí cảnh dưới nước còn đẹp hơn rất nhiều”, chị nói.
Phú Quý giống như một khoảng nghỉ dịu dàng dành cho những ai muốn tìm lại cảm giác bình yên cho chuyến du lịch mùa hè này.