Cách trung tâm Hà Nội khoảng 135km, đỉnh Phượng Hoàng không chỉ hấp dẫn bởi những triền cỏ trải dài theo mùa, nơi đây còn mang đến cảm giác thư thái hiếm có.
Nếu bạn đang tìm một điểm trekking thơ mộng cho mùa hè, đỉnh Phượng Hoàng là lựa chọn đáng cân nhắc, với những triền cỏ xanh mướt trải dài và không gian thiên nhiên hùng vĩ, phù hợp cho cả trải nghiệm khám phá lẫn nghỉ ngơi.
Không gian thiên nhiên thay đổi theo mùa
Đỉnh Phượng Hoàng hay còn được gọi là núi Ba Tầng, nằm ở bản 12 Khe, phường Bắc Sơn, TP Uông Bí, Quảng Ninh (trước sáp nhập). Đỉnh Phượng Hoàng gây ấn tượng bởi những đồi cỏ rộng lớn, uốn lượn theo địa hình tự nhiên, nơi đây giữ gần như nguyên vẹn vẻ đẹp hoang sơ, mộc mạc.
Những triền cỏ xanh trải dài uốn lượn theo địa hình tại Đỉnh Phượng Hoàng. Ảnh: Andy Trung
Điểm đặc biệt của đỉnh Phượng Hoàng là sự thay đổi rõ rệt theo mùa. Từ cuối xuân đến đầu hè, những triền cỏ xanh mướt phủ kín sườn đồi, tạo nên một khung cảnh dịu mắt và đầy sức sống. Khi sang mùa khô, cỏ chuyển sang sắc vàng cháy, mang vẻ đẹp hoang dại, phóng khoáng.
Toàn cảnh những đồi cỏ xanh nối tiếp nhau tại Đỉnh Phượng Hoàng nhìn từ trên cao, nơi các lối mòn uốn lượn tạo nên điểm nhấn đặc trưng của cung đường trekking. Ảnh: Andy Trung
Chính sự chuyển mình ấy khiến mỗi thời điểm trong năm, đỉnh Phượng Hoàng lại mang một ‘màu áo’ khác nhau, trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho những người yêu nhiếp ảnh và khám phá thiên nhiên.
Nơi thư giãn và tìm cảm hứng
Địa điểm này ngày càng được lựa chọn như một không gian thư giãn gần thành phố, thay vì chỉ đơn thuần là nơi check-in. Andy Trung - người thường xuyên quay lại đây, cho biết đỉnh Phượng Hoàng đã trở thành điểm dừng chân quen thuộc trong nhịp sống cá nhân. Anh chia sẻ: “Đỉnh Phượng Hoàng khá gần thành phố nên mình có thể ghé thường xuyên, gần như tháng nào cũng lên. Có khi rảnh thì mình đi vài lần, chủ yếu để ngồi ngắm cảnh, thư giãn.”
Theo anh, sức hút của địa điểm này không nằm ở sự thay đổi lớn về cảnh quan, mà ở những biến chuyển tinh tế theo thời gian và ánh sáng. “Đi nhiều thành quen, nhưng mỗi lần lên lại vẫn có cảm giác khác. Có hôm trời trong, có hôm ánh sáng thay đổi hoàn toàn, tạo nên những khung cảnh rất khác,” anh nói.
Lối đi uốn lượn tại Đỉnh Phượng Hoàng mở ra không gian đồi cỏ xanh rộng lớn. Ảnh: Andy Trung
Mùa cỏ xanh thường kéo dài từ cuối xuân đến đầu hè, đây được xem là giai đoạn đẹp nhất trong năm. Bên cạnh đó, mùa cỏ cháy cũng mang lại một diện mạo khác biệt, phù hợp với những phong cách chụp ảnh phóng khoáng hơn. Mỗi mùa đều có cái đẹp riêng, nên gần như thời điểm nào cũng có thể chụp được ảnh.
Khoảnh khắc được anh đánh giá cao là thời điểm cuối ngày, khi ánh nắng giảm dần cường độ. Lúc hoàng hôn, toàn bộ không gian trở nên rất ‘thơ’, vừa yên bình vừa dễ tạo cảm xúc.
Nhìn từ trên cao, hệ thống đường mòn đan xen tại Đỉnh Phượng Hoàng tạo nên mạng lưới di chuyển đặc trưng, dẫn lối du khách khám phá những triền đồi xanh trải dài. Ảnh: Andy Trung
Có thể thấy đỉnh Phượng Hoàng không chỉ là điểm đến mang tính thị giác mà còn là không gian mang lại giá trị tinh thần. Qua chia sẻ của Andy Trung, “Ảnh chỉ thể hiện được một phần, còn khi nhìn trực tiếp ngoài đời, cảnh thực sự ấn tượng hơn rất nhiều”.
Mùa cỏ xanh tại đỉnh Phượng Hoàng thường kéo dài từ khoảng tháng 3 đến tháng 8, với đỉnh điểm xanh mướt, tươi mới vào đầu hè. Đây là thời điểm lý tưởng để cắm trại, dã ngoại với thảm cỏ mênh mông, thoáng đãng, mang vẻ đẹp hoang sơ, trong lành. Ảnh: Andy Trung