TP. Hồ Chí Minh ngập tràn sắc hồng qua góc máy của nhiếp ảnh gia Hoàng Bảo

Thứ ba, 10/03/2026, 18:00 GMT+7

Khi tháng 3 chạm ngõ, những con đường tại TP.HCM lại được nhuộm hồng bởi sắc hoa kèn hồng nở rộ, vẽ nên khung cảnh mộng mơ giữa nhịp sống hối hả. Qua góc máy của nhiếp ảnh gia Hoàng Bảo, vẻ đẹp thanh khiết của loài hoa này không chỉ là món quà thiên nhiên mà còn là lời chúc ngọt ngào gửi đến phái đẹp nhân ngày Quốc tế Phụ nữ.

Hoa kèn hồng vào mùa nở rộ. Ảnh: Hoàng BảoHoa kèn hồng vào mùa nở rộ. Ảnh: Hoàng Bảo

Hoa kèn hồng (hay còn gọi là hoa chuông hồng) có xuất xứ từ châu Mỹ, thường nở rộ từ đầu tháng 3 đến tháng 6.

Sắc hồng của hoa làm dịu đi cái nắng của TP.HCM. Ảnh: Hoàng Bảo

Mỗi đợt hoa chỉ kéo dài từ 2 - 3 tuần rồi tàn, chính sự mong manh và rực rỡ ấy đã biến kèn hồng trở thành một trong những loài hoa biểu tượng, thu hút đông đảo người dân và du khách đến check-in mỗi khi mùa về.

Tuyến đường được bao phủ bởi vẻ đẹp nên thơ của hoa kèn hồng. Ảnh: Hoàng BảoTuyến đường được bao phủ bởi vẻ đẹp nên thơ của hoa kèn hồng. Ảnh: Hoàng Bảo

Vào thời điểm đẹp nhất, cây rụng bớt lá, nhường chỗ cho những bông hoa tựa như chiếc chuông nhỏ kết thành từng chùm đầy sức sống. Sắc hồng của hoa như làm dịu đi cái nắng gắt của Sài thành, thổi vào lòng phố thị một hơi thở lãng mạn, nên thơ.

Hoa kèn hồng chỉ có tuổi thọ 2 - 3 tuần nên nhiều người tranh thủ ghi lại khoảnh khắc hoa nở rộ vào những ngày đầu tháng 3. Ảnh: Hoàng BảoHoa kèn hồng chỉ có tuổi thọ 2 - 3 tuần nên nhiều người tranh thủ ghi lại khoảnh khắc hoa nở rộ vào những ngày đầu tháng 3. Ảnh: Hoàng Bảo

Chủ nhân của bộ ảnh - anh Hoàng Bảo, đang sinh sống tại TP.HCM. Theo đuổi nhiếp ảnh từ năm 2015, với Bảo, mỗi khung hình đều là một cách kể chuyện. Dù thiết kế đồ họa là công việc chính, nhưng nhiếp ảnh phong cảnh từ lâu đã trở thành đam mê không thể rời bỏ của anh.

Hoa kèn hồng được xem là một trong những loài hoa biểu tượng của TP.HCM. Ảnh: Hoàng BảoHoa kèn hồng được xem là một trong những loài hoa biểu tượng của TP.HCM. Ảnh: Hoàng Bảo
Bén duyên với ống kính từ những năm 2015 - 2016, xuất phát điểm của Bảo chỉ là chiếc điện thoại cá nhân (photophone). Sau khi được gia đình ủng hộ chiếc DSLR đầu tiên, niềm đam mê ấy càng rực cháy. Anh từng thử sức ở nhiều mảng từ chân dung đến kiến trúc và gặt hái được một số giải thưởng nhỏ. Với Bảo, nhiếp ảnh không chỉ là chụp lại một khoảnh khắc, mà là sự sắp đặt tinh tế giữa bố cục, ánh sáng và cảm xúc.
Hoa kèn hồng mọc thành chùm gồm 10-20 bông và màu đậm dần theo thời gian. Ảnh: Hoàng BảoHoa kèn hồng mọc thành chùm gồm 10-20 bông và màu đậm dần theo thời gian. Ảnh: Hoàng Bảo

Để thực hiện bộ ảnh này, anh đã dành trọn một ngày rong đuổi qua các tuyến đường có hoa đẹp nhất như đường Tố Hữu (TP. Thủ Đức), cầu Calmette và đường Hàm Nghi (Quận 1). Dưới cái nắng 30-31°C, anh tỉ mỉ ghi lại từng góc máy để kịp ra mắt bộ ảnh đúng dịp 8/3.

Hoa kèn hồng có hình dáng giống như những chiếc chuông nhỏ. Ảnh: Hoàng BảoHoa kèn hồng có hình dáng giống như những chiếc chuông nhỏ. Ảnh: Hoàng Bảo

“Bộ ảnh hoa kèn hồng này được tôi thực hiện trước ngày 8/3 với mục đích đăng tải về loài hoa siêu đẹp của thành phố vào tháng 3, đồng thời mừng ngày Quốc tế Phụ nữ cho các chị em cũng như người xem qua hình ảnh của loài hoa này”, anh tâm sự.

Hoa kèn hồng bung nở tạo cảm giác Hoa kèn hồng bung nở tạo cảm giác "mềm mại" hơn cho không khí của thành phố giữa tiết trời nóng bức. Ảnh: Hoàng Bảo

Sau khi kết thúc buổi chụp, anh trở về nhà để thực hiện hậu kỳ và đặt tiêu đề cho bộ ảnh, hoàn tất hành trình lưu giữ khoảnh khắc thanh xuân của loài hoa kèn hồng giữa lòng phố thị.

Người đi đường dừng chân để ghi lại vẻ đẹp của loài hoa. Ảnh: Hoàng BảoNgười đi đường dừng chân để ghi lại vẻ đẹp của loài hoa. Ảnh: Hoàng Bảo

Chia sẻ về kinh nghiệm chụp ảnh, Hoàng Bảo cho biết thời điểm “vàng” để bắt trọn vẻ đẹp của loài hoa này là từ 7 giờ đến 8 giờ 30 phút sáng. “Buổi sáng sớm nắng dịu và đỡ nóng hơn. Ánh nắng đó giúp bức ảnh có màu sắc cộng hưởng giữa hoa và tán cây đẹp hơn rất nhiều”, anh Bảo chia sẻ.

Hoa kèn hồng còn được mệnh danh là Hoa kèn hồng còn được mệnh danh là "anh đào phương Nam". Ảnh: Hoàng Bảo

Ngược lại, anh khuyến cáo các tay máy nên hạn chế chụp vào buổi chiều vì thời tiết TP.HCM mùa này thường xuất hiện những cơn mưa bất chợt, có thể ảnh hưởng đến kế hoạch tác nghiệp.

Những cây hoa kèn hồng tại TPHCM lại nở rộ khoe sắc trên phố phường. Ảnh: Hoàng BảoNhững cây hoa kèn hồng tại TPHCM lại nở rộ khoe sắc trên phố phường. Ảnh: Hoàng Bảo
 
Không chỉ là loài hoa báo hiệu tháng 3 về, kèn hồng còn trở thành một điểm đến hấp dẫn giữa lòng TP.HCM mỗi độ xuân sang. Qua góc nhìn của nhiếp ảnh gia Hoàng Bảo, những chùm hoa mong manh ấy không chỉ lưu giữ vẻ đẹp thoáng qua của thiên nhiên, mà còn góp phần ghi lại những khoảnh khắc dịu dàng hiếm hoi giữa nhịp sống đô thị vội vã. Và khi mùa hoa qua đi, những khung hình ấy vẫn ở lại, như một lời nhắc về một Sài Gòn rất đỗi thơ mộng.
 
 
Người viết : Bích Trâm

Copyright © 1997-2018 Dulichvietnam.com.vn