Banner Movi
Banner Chuyến Bay Hồi Hương

Nét hồn nhiên của trẻ Sapa

Thứ năm, 18/04/2019, 08:25 GMT+7
Nhiều người bảo rằng: trẻ con cũng là đặc sản của Sapa. Chỉ cần đi một vòng quanh chợ Sapa, bạn sẽ được ngắm nét hồn nhiên, ngây thơ của trẻ em Sapa. 
Không chỉ gây thương nhớ với không khí trong lành, mát mẻ đặc trưng miền núi, thửa ruộng bậc thang xanh ngắt như một giấc mộng. Sapa còn hút hồn du khách khi ngắm đứa trẻ với đôi mắt trong veo ở đây. Ở Sapa, trẻ con dậy sớm và chơi đùa ở ngoài đường. 

Một bé mang đặc trưng rõ rét sự giao thoa của người Kinh và người bản địa, thể hiện rõ nét qua đôi mắt.

Khuôn mặt rạng ngời của em bé gái khi nhận được thanh kẹo.

Một điều lạ là những người dân tộc rất hay đèo con nhỏ theo sau lưng để cùng đi ra ngoài đường phố vừa bán buôn, vừa tiện chăm sóc. Nhiếp ảnh gia đã ghi lại được 1001 kiểu gùi con nhỏ đi theo cả các mẹ Sapa.

Các em bé đều được gùi trên lưng bằng một bộ dây vải thổ cẩm nhìn rất chắc chắn và ấm áp.

Hình ảnh người mẹ dân tộc gùi con nhỏ trên lưng, rong ruổi trên khắp nẻo đường là nét đẹp mang màu sắc Sapa


Khi trời giá lạnh, những em bé cần nhiều năng lượng nên sẵn sàng ăn bất kì miếng đồ ăn nằm trong lòng bàn tay.

Và đối với những em bé đã lớn thì sức nặng sẽ tăng thêm nên không thề gùi trên lưng nên hai mẹ con đi bộ cùng nhau. 

 
Kim Chi
Ảnh: Le Coli