Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Banner Movi
Hàn Quốc

Mùa xuân trên quê hương thầy Park Hang Seo của chàng trai Việt

Thứ năm, 18/04/2019, 09:51 GMT+7
“Mê Hàn Quốc từ ngày chưa có thầy Park, giờ có thầy lại càng thêm say đắm hơn. Không thể chờ đợi thêm được nữa, mình quyết đến Hàn Quốc làm chuyến du xuân” Đó là chia sẻ của anh chàng Nguyễn Bình Giang có nick name là Johnny Nguyen sau chuyến đi 5 ngày đến xứ sở kim chi – điểm đến du lịch mà ai cũng ao ước được đặt chân đến ít nhất một lần trong đời.  
Hàn Quốc - nơi giơ máy lên là có ảnh đẹp, nơi từng góc nhỏ đều có thể sống ảo vì đất nước vốn đã là xứ sở của các thánh ảo. Và cũng đã có rất nhiều người đến đây và nhiều rivew về du lịch Hàn Quốc. Nhưng nếu bạn thực sự cảm thấy tò mò và quan tâm đến du lịch tự túc ở xứ sở Ộp Pa độ xuân về trăm hoa đua nở, thì hãy tham khảo những thông tin mà anh chàng này chia sẻ dưới đây nhé!
 

Thời tiết mùa xuân ở Hàn Quốc
 

Thời tiết dịp tháng 3-4 ở Hàn Quốc tóm gọn lại trong 3 từ: lạnh, nắng, và gió. Nhiệt độ thường xuyên trong khoảng từ 0° đến dưới 10° nhưng trời ko có nổi một gợn mây, nắng chói chang từ 6h sáng tới 6h tối luôn. Mọi người đi vào dịp này cần chú ý quần áo ấm vì ra đường gió rất to nên dễ ốm, dưỡng da đầy đủ để khô. 
 
Mùa xuân trên quê hương thầy Park Hang Seo của chàng trai Việt
Thời tiết xứ Hàn những ngày cuối tháng 3 có cả nắng, cả gió và lạnh

Nếu ai lỡ quên mang mỹ phẩm dưỡng da thì cũng không sao cả, Hàn Quốc thực sự là thiên đường cho các tín đồ làm đẹp cần nhiều thì chạy ra Myeong-dong làm một vòng, cần ít thì bến tàu hay ngoài phố đâu cũng có không thiếu cái gì. 
 

Hoa quả
 

Mùa này ở Hàn Quốc có dâu tây rất to và ngon được bán ở khắp mọi nơi, giá khoảng cỡ 200k/kg. Mọi người có thể mua về làm quà vì mình thấy Hàn Quốc có loại dâu quả rất to, to hơn hẳn ở Việt Nam nên cũng xách về một ít để ăn dần.
 
Mùa xuân trên quê hương thầy Park Hang Seo của chàng trai Việt
Dâu tây là loại quả được bán rất phổ biến ở đây


Ăn uống ở xứ Hàn
 

Ăn uống ở Hàn Quốc có giá cao hơn tương đối so với Việt Nam, nhưng rất ngon và phù hợp với thời tiết xứ lạnh. Đặc biệt Tokbokki mình ăn ở đâu cũng mềm mềm, thơm thơm, cay cay siêu ngon. 
 
Mùa xuân trên quê hương thầy Park Hang Seo của chàng trai Việt
Đồ ăn ở Hàn Quốc tương đối ngon

Nếu bạn nào đi tự túc muốn tiết kiệm thì nên ăn các loại đồ ăn nhanh như McDonalds, KFC, Lotteria,... hay ăn trong cửa hàng tiện lợi kiểu Seven Eleven, GS25. Nếu tiết kiệm nữa thì mang theo mì tôm dự trữ từ Việt Nam cũng được vì mì gói Hàn Quốc toàn loại 25-30k/gói.
 
Mùa xuân trên quê hương thầy Park Hang Seo của chàng trai Việt
Một số thức uống đã thử ở Hàn Quốc

Với tips cá nhân của mình thì khuyên mọi người nên ăn sáng ở khách sạn, ăn trưa nhanh gọn bằng fastfood, rồi tối thì khám phá các món đặc trưng. Như vậy vừa đỡ tốn chi phí, lại vẫn trải nghiệm được tương đối ẩm thực xứ Hàn. Đừng tiết kiệm quá mà phí cơ hội ăn ngon nha.
 

Lịch trình chi tiết
 

Ngày 1 & 2: Tháp Namsan, trường nữ sinh Ehwa, khu Hongdae và đảo Nami 
 

Ngoài Nhật Bản ra thì Hàn Quốc cũng là một địa điểm cực kỳ lý tưởng để ngắm hoa anh đào, mà chi phí lại được rẻ hơn nhiều. Vì thế nên mình chọn Seoul là nơi để ngắm anh đào năm nay. Tất cả các điểm đến trong plan của mình đều là những nơi nổi tiếng để ngắm hoa, cơ mà thật phũ vì sự thật không như những gì mình dự định. Năm nay trời lạnh, hoa ở Seoul phải tới khoảng 5/4 mới bắt đầu nở đẹp, đáng tiếc là mình đến hơi sớm. Do đó, lịch trình trong 2 ngày này của mình có thay đổi:
 
Tháp Namsan: Tháp này còn có tên gọi rất lãng mạn là tháp tình yêu, nếu leo lên tháp bạn sẽ có cơ hội ngắm toàn cảnh thành phố seoul. Mình chuyển sang tham quan địa điểm này đầu tiên.
 
Mùa xuân trên quê hương thầy Park Hang Seo của chàng trai Việt
Tháp Namsan – điểm đến thay thế của ngày đầu tiên

Trường nữ sinh Ehwa:
Ở đây rất đẹp với kiểu kiến trúc độc đáo, thu hút. Nó làm mình mê mẫn và không thể không selfie.
 
Mùa xuân trên quê hương thầy Park Hang Seo của chàng trai Việt
Khuôn viên và lối vào của trường nữ sinh Ehwa

Khu Hongdae:
Tiếp đó mình cũng dành thời gian ghé thăm khu Hongdae. Khu Hongdae đẹp lắm lại tương đối vắng người nên dễ chụp hình. 
 
Mùa xuân trên quê hương thầy Park Hang Seo của chàng trai Việt
Khu Hongdae khá đẹp nhưng tương đối vắng vẻ


Đảo Nami:
Đảo Nami có nhiều điểm cho bạn tham quan như vườn bách thú, công viên bách thảo, khu trung tâm,… Hoặc tham gia các trải nghiệm như trượt cáp treo, đua cano trên biển, lướt sóng bằng ván trượt hoặc nhảy Bungee Jumping,…
 
Mùa xuân trên quê hương thầy Park Hang Seo của chàng trai Việt
Đảo Nami mùa này rất tình

Các địa điểm trong ngày 1, 2 của mình dù vẫn rất tình, nhưng lại ở trong trạng thái dở dở ương ương khi trời thì nắng, lá thì rụng, nụ thì chi chít nhưng hoa còn chưa nhú ra nên cũng hơi tiếc.
 
Sau khi khám phá một số điểm đến, mình cùng với một người bạn ở Hàn Quốc đi ăn thịt nướng uống Sochu trong một khu gần trường đại học Hanyang, len lõi vào ngõ nhỏ có mấy căn lều đúng kiểu phim Hàn ngày xưa. Thịt nướng Hàn Quốc rất ngon, nướng trực tiếp trên bếp không thêm dầu nên thịt thanh và không ngấy, ăn kèm kim chi chuẩn vị rất tuyệt nên khi đến Hàn Quốc nhất định phải thử nhé.
 

Ngày 3: DDP, làng cổ Bukchon và các cung
 

DDP: Viết tắt của Dongdaemun Design Plaza. Đây là một nơi tuyệt vời dành cho các bạn trẻ đam mê chụp ảnh sống ảo. Với phong cách kiến trúc độc đáo từ trong ra ngoài, DDP có rất nhiều góc lạ để sáng tác nghệ thuật. Mình đến đây từ sớm vừa mới mở cửa còn rất vắng khách nên cũng làm được vài tấm cực chất.
 
Mùa xuân trên quê hương thầy Park Hang Seo của chàng trai Việt
Check-in Dongdaemun Design Plaza

Từ DDP, các bạn có thể đi bộ ra suối Cheonggyecheon tham quan. Nhưng với kinh nghiệm của mình thì khi nhiệt độ cao một chút mới nên tới đó, chứ tầm mình đi có khoảng 5-6 độ, ra đấy vừa gió vừa lạnh cũng không có gì độc đáo lắm.
 
Làng cổ Bukchon và các cung: Mình dành nguyên nửa ngày để khám phá làng cổ và các cung. Đến HQ thì ai cũng tới đây rồi, địa điểm vô cùng nổi tiếng. Ngoài check-in làng cổ thì có một vài cung nổi tiếng như Gyeongbokgung và Changdeokgung. Mình đi cả 2 và có 1 tip nho nhỏ là mọi người nên qua Changdeokgung chơi trước vì vắng vẻ, thư giãn hơn. Gyeongbokgung rất nhiều tour du lịch nên để chiều muộn khi các tour rời đi rồi thì hãy quay lại cho đỡ đông nhé.
 
Mùa xuân trên quê hương thầy Park Hang Seo của chàng trai Việt
Làng cổ Bukchon

Mùa xuân trên quê hương thầy Park Hang Seo của chàng trai Việt
Tham quan các cung ở làng cổ


Ngày 4: Khu giải trí Lotte World 
 

Trước khi quyết định chọn Lotte World, mình cũng đã phân vân rất nhiều không biết nên đi Everland hay là Lotte World. Vì đây đều là hai khu vui chơi giải trí vào hạng nổi tiếng và đông khách nhất Hàn Quốc. Khi tới Hàn Quốc, hầu hết khách du lịch đều sẽ đến một trong hai địa điểm này. Với thời gian ít ỏi trong mỗi chuyến đi, thật khó để chúng ta thăm thú được cả hai địa chỉ. Nhưng cuối cùng mình đã quyết định lựa chọn Lotte World, và cũng khuyên các bạn lựa chọn giống mình vì một số lợi điểm sau đây của nó nhé:
 
Mùa xuân trên quê hương thầy Park Hang Seo của chàng trai Việt
Dạo chơi khu giải trí Lotte World

1. Lotte World gần hơn, dễ đi hơn nhiều so với Everland.
 
Để đến Lotte, đơn giản là đi Subway, đến Jamsil station, ra Exit 4 là xong. Trong khi Everland cách Seoul khoảng 50km, đi lại không thể tiện lợi bằng. Muốn tiết kiệm thời gian, nên đi Lotte.
 
2. Lotte World là một quần thể đáp ứng được nhiều nhu cầu một lúc.
 
Sau khi vui đã đời với các trò chơi, mọi người có thể qua check-in tại tòa nhà cao thứ năm thế giới Lotte World Tower. Ở đây có Skydeck giống Lotte HN nhưng chiều cao tất nhiên là khủng hơn nhiều, với mấy mem sợ độ cao thì cũng khá là hết hồn.
 
Mùa xuân trên quê hương thầy Park Hang Seo của chàng trai Việt
Ở đấy có tòa nhà cao thứ năm thế giới Lotte World Tower

Chơi đã đời xong thì nhớ vô Lotte Mall mua sắm. Thương hiệu khủng cũng có rồi còn cả khu Duty Free nữa. Mua Duty Free rất tiện khi ko phải tay xách nách mang mà ra sân bay mới lấy hàng nên dễ làm shoppers mê đắm lắm. Mình tốn kha khá tiền ở đây ạ.
 
3. Lotte World gần các điểm check-in khác hơn.
 
Như đã nói ở trên, Lotte World nằm trong thành phố Seoul, rất gần khu Gangnam. Với những người ít thời gian như mình, các bạn hoàn toàn có thể chơi tại Lotte từ sáng tới chiều, sau đó lượn lờ thêm một số điểm, tiết kiệm thời gian để "check-in" ở nhiều nơi hơn nữa nhé. Mình đã ghé qua thêm được cả TTTM dưới lòng đất to nhất châu Á Starfield COEX Mall. Ở đây có quả thư viện sách cực khủng, lên ảnh đảm bảo chất luôn.
 
Mùa xuân trên quê hương thầy Park Hang Seo của chàng trai Việt
Ở đây còn có cả khư thư viện khổng lồ

4. Lotte World là một địa điểm ngắm anh đào tuyệt vời vào mùa xuân.
 
Lý do chốt hạ, cũng là quan trọng nhất Lotte World nằm tại bờ hồ Seokchon. Đây là một trong những điểm ngắm hoa anh đào đẹp nhất Seoul với đường hoa anh đào bao quanh hồ. Nơi đây có những cây hoa anh đào lâu năm, tán rộng thả bóng về phía hồ tạo nên khung cảnh cực tình ạ. Hồ Seokchon mùa xuân hàng năm có lễ hội hoa anh đào khá nổi tiếng. Tiếc là mình đi hơi sớm nên hoa chưa nở rộ mà mới chớm thôi. Thời gian diễn ra lễ hội năm nay từ ngày 5-12/4 nên các bạn ở Seoul tầm đó nhớ ghé qua luôn nha. Đẹp lắm đó.
 
Mùa xuân trên quê hương thầy Park Hang Seo của chàng trai Việt
Hồ Seokchon mùa xuân hàng năm có lễ hội hoa anh đào khá nổi tiếng

Sẽ có nhiều bạn nói rằng đi Everland có nhiều trò chơi mạo hiểm, thú vị hơn. Nhưng đối với mình thì Lotte World cũng có rất nhiều trò hay ho, đủ để phục vụ nhu cầu giải trí của mình rồi. Các trò mạo hiểm ở Lotte trông nhẹ nhàng hơn chứ thật ra cũng ghê lắm, nhưng tựu chung vẫn rất vui vẻ.
 


Ngày 5: Đến Jinhae ngắm hoa anh đào

 

Thất bại trong việc ngắm hoa anh đào Seoul, mình vẫn quyết tâm săn tìm bằng được chứ chả lẽ lại tay trắng về Việt Nam. Lục tung các trang mạng để mò mẫm thông tin, cuối cùng thì mình đã tìm ra Jinhae mọi người ạ. 
 
Mùa xuân trên quê hương thầy Park Hang Seo của chàng trai Việt
Jinhae – điểm ngắm hoa anh đào lý tưởng trong hành trình

Jinhae là một địa danh thuộc Changwon, là thành phố ven biển nhỏ xinh sát phía Nam Hàn Quốc. Nơi đây được biết đến là quê hương của loài hoa anh đào với khoảng 300,000 - 400,000 cây và có thể nói là nhiều nhất ở Hàn Quốc luôn. 
 
Mùa xuân trên quê hương thầy Park Hang Seo của chàng trai Việt
Đường phố ngập tràn hoa anh đào nở rộ

Đi ngoài đường dạo phố thôi cũng thấy anh đào đua nhau nở tưng bừng rợp trời hồng hồng trắng trắng. Những bức ảnh chụp anh đào Jinhae tháng 4 bên bờ sông, dọc hai bên đường ray xe lửa, và ngập tràn xung quanh các sườn núi thực sự làm mê đắm con tim yêu cái đẹp.
 
Mùa xuân trên quê hương thầy Park Hang Seo của chàng trai Việt
Ga xe lửa – điểm được nhiều người chọn check-in với hoa anh đào

Lễ hội hoa anh đào ở Jinhae thường kéo dài từ cuối tháng 3 sang đầu tháng 4 hàng năm. Thật may khi đúng tầm mình đang ở Hàn Quốc nên mày mò tìm cách đi ngay. Có 2 cách đi Jinhae từ Seoul mà mình biết là:
 
1. Đi tàu KTX: Bạn bắt tàu KTX từ Seoul đến Changwon Jungang Station. Tiếp nữa bắt taxi cỡ 20km đến Jinhae. Cả tàu cả xe đi mất cỡ 3-4 tiếng.
 
2. Đi bus: Bắt xe bus đến bến xe Masan từ bến xe Seoul Express Bus Terminal. Sau đó từ bến xe bus Masan lại tìm xe bus số 760 đi hơn hai chục phúc là đến bến. 
 
Mùa xuân trên quê hương thầy Park Hang Seo của chàng trai Việt
Góc nào ở đây cũng đẹp đến mê mẫn

Nếu bạn chưa biết thì mình cũng xin chia sẻ thêm 2 địa điểm ngắm hoa đep nhất là: Suối Yeojwacheon: cây trồng dọc hai bên bờ rủ, thi thoảng có cơn gió mạnh cánh hoa rơi bay bay nhìn như tiên cảnh. Một điểm nữa là Gyeonghwa Station (nhà ga): dọc đường tàu toàn hoa là hoa không là hoa. Kể ra vậy chứ thú thực là lượn lờ ngoài đường thôi ngắm hoa anh đào thôi cũng đủ mê rồi ạ.
 
Nếu có quỹ thời gian nhiều, các bạn nên ở lại Jinhae một đêm để có cơ hội trải nghiệm không gian yên bình nơi đây. Và nếu có thể đi ngắm hoa vào buổi sớm sẽ tốt hơn rất nhiều vì còn vắng, thưa người qua lại, sẽ chụp hình “tự sướng” hơn.
 
Mùa xuân trên quê hương thầy Park Hang Seo của chàng trai Việt
Nếu có thể bạn hãy ở đây nhiều hơn một ngày

Trong chuyến Hàn Quốc của mình, do thời gian eo hẹp nên bắt buộc chỉ có thể đi Jinhae trong một ngày. Nếu đi trong ngày thực sự di chuyển Seoul <=> Jinhae rất khó khăn và mình suýt nữa đã không thể tới đây được. Thật may là mình tìm được day-tour của các bạn Kkday. Ở đây tổ chức khá ổn với xe đưa đón tận nơi từ Seoul đến các điểm tham quan, hướng dẫn viên tiếng anh good. Nhìn chung nếu thời gian eo hẹp giống mình thì mọi người nên tham khảo. Còn nếu nhiều time thì cứ tự đi rồi trải nghiệm là best nha.

Một số kinh nghiệm
 

+ Đi Namsan chỉ nên mua 1 chiều cáp treo lên và đi bộ chiều xuống. Cảnh rất đẹp, vừa đi bộ vãn cảnh vừa chụp ảnh là hết xảy. 
 
+ Đến đảo Nami bạn nên mua vé xe bus đưa đón trong ngày từ Seoul tới Nami của Klook, rất rẻ và tiện. Mình khuyên các bạn nên sử dụng dịch vụ này thay vì tự di chuyển quãng đường khá xa và phức tạp. Khi đến Nami thì vẫn phải mua vé lên phà vào đảo như bình thường nhé.
 
Mùa xuân trên quê hương thầy Park Hang Seo của chàng trai Việt
Đừng quên chụp hình với con Brown to khổng 

+ Khi đi chơi Lotte World nhớ mua vé trước từ Việt Nam: có rất nhiều trang web để các bạn đặt trước voucher vé từ VN, rẻ hơn 30% so với giá gốc. Mình đặt tại Klook. Voucher giảm giá này chỉ áp dụng cho người nước ngoài, đến nơi đi cổng riêng, đổi vé là vào được luôn, rất tiện lợi.
 
+ Nên đi Lotte World từ sáng, chiều chơi các điểm gần đó, và tối thì đi check-in các điểm ở khu Gangnam. Buổi sáng khu vui chơi còn vắng nên vào chơi đỡ xếp hàng.
 
+ Trước khi đi, các bạn nên qua khu Hongdae sắm 1 bộ đồng phục học sinh Hàn Quốc để chụp ảnh nhá. Lúc mình đi thấy các bạn học sinh Hàn mặc đồng phục chụp ảnh siêu đẹp luôn mà tiếc hùi hụi đó. Cảnh trong Lotte cực hợp với mấy bộ đồng phục đấy. 
 
Hành trình tham quan, khám phá mảnh đất – quê hương của thầy Park Hang Seo của mình khép lại sau 5 ngày với tổng “thiệt hại” chưa tới 20 triệu đồng. Đây là do mình đi nhiều nơi, ăn ngủ xả ga nên có thể hơi cao. Nếu muốn bạn có thể tham khảo những tips tiết kiệm hơn.
 
Bạn có thích xứ Hàn nơi có vị huấn luận viên nổi tiếng, người cha của những cầu thủ đội bóng Việt Nam như anh chàng này. Nếu có hãy tham khảo lịch trình trên và chuẩn bị một chuyến đi mới nhé!
Ảnh + Review: Face book Yohnny Nguyen
Biên tập: Nhi Tuyết