Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/luhanhviet/domains/dulichvietnam.com.vn/public_html/modules/news/includes/class-widget.php on line 0
Lớp học ôm ấp ở Anh
Banner Movi
Banner Chuyến Bay Hồi Hương

Lớp học ôm ấp ở Anh

Thứ hai, 17/12/2012, 09:58 GMT+7

Một lớp học đặc biệt ở London, nước Anh, luôn tràn ngập không khí ấm áp, bởi lẽ học viên đến đây chỉ để học cách ôm nhau.

test

Cô Anna Nathan, 36 tuổi và Neil Urquhart, 42 tuổi, đến từ London, nước Anh, đã khởi xướng lớp học ôm, diễn ra hai lần/tháng vào các ngày Chủ nhật. Học viên phải trả phí 29 bảng Anh (khoảng 975.000) cho mỗi khóa. Họ đến lớp chỉ để làm một việc duy nhất là ôm nhau.

Tuy nhiên, các hoạt động của lớp học không nhàm chán chỉ là ôm nhau từ đầu đến cuối. Giáo viên hướng dẫn một số "quy trình" trong khoảng bốn tiếng đồng hồ trước khi học viên có thể ôm nhau một cách tự nhiên nhất.

 

om


Tất nhiên, lớp học cũng có quy định riêng. Theo cô Anna, “Bạn không phải làm bất cứ việc già mà bạn không muốn”. Một số nguyên tắc khác như học viên phải mặc đầy đủ quần áo trong suốt thời gian học, đặt ham muốn tình dục sang một bên và quan trọng nhất là không được hôn.

Học viên tới học ôm gồm nhiều đối tượng khác nhau trong xã hội, từ người vừa mới ly dị đang rất cần một vòng tay ấm áp, cho tới người đã nghỉ hưu và rất cô đơn. Căn phòng nơi diễn ra khóa học được trang trí theo phong cách ấm áp với những chiếc đệm màu xanh và màu đỏ trải dưới sàn. Tuy nhiên, nhiệt độ trong phòng luôn lạnh, có lẽ để khuyến khích mọi người mặc quần áo để giữ ấm.

Lớp học ôm bắt đầu với nhiều động tác khởi động. Đầu tiên, mọi người đi quanh phòng trong điệu nhạc của bài hát “Đừng lo lắng, hãy thật vui vẻ”. Họ vừa đi vừa chạm tay nhau để làm quen trước khi đến giai đoạn ôm thân thiết. Tiếp theo, học viên từ từ chạm nhẹ vào vai, chân, tai và cuối cùng là mông của nhau.

Ban đầu, có thể mọi người sẽ ngại ngùng, nhưng sau đó những tiếng cười nói sẽ phá tan bầu không khí căng thẳng đó. Kế đến, cả lớp sẽ được chia ra thành từng cặp và thành từng nhóm nhỏ rồi được hướng dẫn tương tác toàn bộ cơ thể, ngoại trừ khu vực nhạy cảm, vòng hai và vòng ba. Đối với bài tập cuối cùng, tất cả mọi người cùng nằm trên sàn, chạm và ôm lẫn nhau, trong khi vẫn tuân theo nội dung lớp học.

Ý tưởng lớp học ôm nghe có vẻ quái đản, đặc biệt đối với những người chưa từng ôm người lạ. Bailey, một học viên người Mỹ, 20 tuổi, chia sẻ sau khi tham gia lớp học, “Đôi lúc, tôi chợt nghĩ nghĩ: chuyện gì vậy, mình đang ôm một người mà mình chỉ vừa mới gặp lần đầu. Nếu việc này xảy ra ở các nơi khác, thì thật kỳ quặc Tuy nhiên, chúng tôi đang ở lớp học ôm, mọi chuyện đều ổn. Tôi mong rằng lớp học này được tổ chức ở mọi nơi, gồm cả California”.

Trong khi đó, đối với các học viên đã quen lớp thì họ luôn mong mỏi các hoạt động này. Ông Grace, một cựu chiến binh tâm sự, “Tôi cảm thấy thư giãn thực sự. Tôi thích học ôm hơn là uống những viên thuốc an thần”.

Một quy tắc khác của lớp học ôm là học viên không được dùng quá nhiều nước hoa hay sản phẩm dưỡng da sau cạo râu. Chị Bailey nói, “Một số học viên nam luôn diện trang phục tươm tất, thơm tho và tôi thích điều đó”.

Mặc dù các quy định của lớp học ôm rất nghiêm ngặt, nhưng việc tiếp xúc thân thể là khó tránh khỏi và điều này có thể dẫn đến ham muốn tiến xa hơn của một vài người. Tuy nhiên, cô Anna và Neil khẳng định, họ luôn theo dõi chặt chẽ học viên và chưa bao giờ gặp rắc rối lớn trong suốt hai năm tổ chức lớp học. “Chúng tôi không bao giờ phải chia tách hay kéo mọi người ra”, cô Neil nói.

Mục đích cuối cùng của lớp học ôm là để giúp cho mọi người cảm thấy thoải mái, thư giãn khi trong xã hội ngày nay con người chủ yếu liên lạc với nhau bằng các thiết bị điện tử. Cuối mỗi buổi học, việc trở lại thế giới thực tại có thể là cú sốc nhẹ đối với vài người. Để tránh điều này, các nhà tổ chức còn chuẩn bị một bữa ăn tối cho những người nào muốn tham dự.

Andrew, 42 tuổi, học viên đã từng tham gia hơn 10 khóa học ôm, chia sẻ, “Nếu tôi phải về thẳng nhà với tình trạng giao thông đông đúc, tôi sẽ cảm thấy lạnh lẽo và cô đơn. Tôi muốn ôm tất cả mọi người, dù quen biết hay không”.

ione
quảng cáo
close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc