Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/luhanhviet/domains/dulichvietnam.com.vn/public_html/modules/news/includes/class-widget.php on line 0
Kì lạ thị trấn Monowi - nơi chỉ có một cư dân sinh sống
Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Banner Movi

Kì lạ thị trấn Monowi - nơi chỉ có một cư dân sinh sống

Chủ nhật, 16/12/2018, 00:01 GMT+7
Bà Elsie Eiler, 84 tuổi, hiện nay là cư dân duy nhất còn sinh sống tại thị trấn Monowi - bang miền trung Nebraska (Mỹ).
test

Theo BBC, bà Elsie Eiler, 84 tuổi, là cư dân duy nhất, đồng thời bà cũng là thị trưởng, thủ quỹ, thư kí, kiêm nhân viên thu quỹ tại thị trấn Monowi. 
 
thị trấn Monowi
 
Bà Elsie Eiler - cư dân duy nhất tại thị trấn Monowi

Monowi từng là thị trấn sầm uất với hơn 150 hộ gia đình vào những năm 1930. Nơi này có các chuyến tàu chạy qua mỗi ngày, có các nhà hàng, cửa hiệu tạp hóa và thậm chí có cả nhà tù. Cuộc sống ở đây đã từng rất nhộn nhịp và đông vui. 
 
Cho đến khi Thế chiến II kết thúc, nông nghiệp suy giảm, số người bỏ thị trấn ra đi ngày càng nhiều, dân số giảm hẳn, bưu điện, tạp hóa lần lượt đóng cửa, trường học cũng ngừng hoạt động. Người dân kéo nhau đến các thành phố lớn khác của Mỹ sinh sống và không quay về. 
 
thị trấn Monowi
Thị trấn từng rất sầm uất nay chỉ còn lại một người sinh sống

Hai người con của bà Eiler cũng rời khỏi thị trấn vào năm 1980. Dân số của thị trấn thời điểm đó còn khoảng 18 người. Khoảng 20 năm sau, chỉ còn vợ chồng bà Eiler sinh sống và làm việc tại quán rượu nhỏ trong thị trấn. Khi chồng qua đời, bà chính thức trở thành công dân duy nhất ở Monowi.
 
Tất cả các công việc trong thị trấn đều do bà Eiler kiêm nhiệm. “Người ta gửi giấy phép gia hạn bán đồ uống có cồn và thuốc lá hàng năm tới thư kí là tôi. Với tư cách là thư kí, tôi tiếp nhận giấy tờ, rồi sau đó tôi kí duyệt. Xong xuôi, tôi gửi giấy phép đó cho chủ quán rượu cũng chính là tôi”, bà nói. 
 
thị trấn Monowi
Quán rượu nhỏ của bà Eiler

Để duy trì sự hỗ trợ từ chính phủ liên bang mỗi năm, bà Eiler cũng là người lên kế hoạch tu bổ đường sá. Bà phải đóng thuế 500 USD để tu sửa ba cột đèn điện và đường dẫn nước sạch để không biến thị trấn thành thị trấn chết.
 
Ngoài quán rượu, thị trấn Monowi vẫn còn một thư viện đang hoạt động. Đây là nơi lưu trữ bộ sưu tập sách của ông Rudy, chồng bà Eiler. Bà và các con đã đóng giá sách rộng 30m2 để chứa 5.000 cuốn sách và tạp chí.
 
thị trấn Monowi
Thư viện trong thị trấn Monowi, nơi cất giữ những cuốn sách do ông Rudy lúc sinh thời sưu tầm được

Tuy chỉ có một mình nhưng cuộc sống của bà Eiler không hề nhàm chán hay cô độc, thậm chí bà còn rất bận rộn. Mỗi ngày bà mở quán rượu từ 9h đến 12h để phục vụ những vị khách thân thiết từ nơi khác ghé đến. “Tôi cảm thấy hạnh phúc khi sống ở đây, tôi đã quen với cuộc sống ở đây và thật khó để thay đổi điều đó”, bà chia sẻ.
 
thị trấn Monowi
Quán rượu nhỏ của bà là nơi gặp gỡ với nhiều du khách ghé ngang thị trấn Monowi

Bà Eiler đã gặp gỡ và trò chuyện với hàng trăm người khách đến từ khắp nơi trên thế giới trong suốt 14 năm sống một mình. Bà đã có 4 cuốn sổ đầy ắp chữ kí của du khách, và bà cảm thấy hạnh phúc vì mọi người quan tâm đến thị trấn Monowi bé nhỏ này.
 
thị trấn Monowi
Những cuốn sổ đầy ắp chữ kí du khách của bà Eiler
Cẩm Luyến
Theo Báo Du lịch
quảng cáo
close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc