Banner Movi
Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Ma Rốc

Khám phá trọn vẹn Guelmim

Thứ sáu, 17/05/2019, 05:38 GMT+7
 Thành phố Guelmim được gọi là cửa ngõ vào sa mạc Sahara. Nhưng nơi đây liệu có còn gì khác ngoài  sa mạc phủ kín ? Hãy cùng Dulichvietnam tới thăm và đào ra một viên ngọc quý có nguy cơ bị cái bóng của Sahara che khuất mất. 
 Thành phố Guelmim là một trong nhữngvùng đất  bí mật nhất của Morocco. Nơi đây là cửa ngõ vào Sahara và có thị trường lạc đà lớn nhất trong cả nước, nhưng ít du khách được nghe qua tên hoặc được giới thiệu để tìm đến. 


Sân bay nơi tôi hạ cánh

Xem thêm: Tour du lịch giá rẻ

Sau khi tra cứu và lên kế hoạch cho chuyến đi, tôi đáp bay đến Marrakech hoặc Agadir.  Tại đây, tôi sẽ bắt thêm một chuyến xe bus nữa để đến với thành phố Guelmim. Hành trình trên xe bus là một trải nghiệm độc đáo, một lát cắt thực sự của cuộc sống của người dân vùng ven Sahara.


Xe bus đưa du khách vào thành phố Guelmim

Dân cư chủ yếu ở đây là hai bộ lạc Hassaniyya hoặc Sahrawis. Họ giao tiếp bằng ngôn ngữ riêng của mình nhưng nhiều người cũng nói tiếng Anh hoặc tiếng Pháp. Họ nổi tiếng vì lòng hiếu khách. Bạn có thể cảm nhận được giai điệu của từng cơn gió bất chợt cuốn cát bay ngang qua, nơi những người dân sống đời thanh thản, có thời gian để trò chuyện và cười đùa.


Một người dân bản xứ ngồi ven đường

Điều đầu tiên bạn nên làm khi đến thành phố Guelmim chính là ghé thăm khu chợ lạc đà. Khu chợ họp thường niên vào thứ bảy hàng tuần và bắt đầu khi bình minh lên. Những người du mục và chăn cừu đến đây với gia súc của họ. Đi qua các cổng vòm thấp hơn, bạn sẽ gặp âm thanh gay gắt của những tiếng trả giá, ai cũng mong có được chút lời nho nhỏ sau mỗi chuyến đi buôn.

Màu áo xanh là màu ưa thích của dân bản xứ

Lạc đà được cột gần cổng chợ với cừu và dê. Khi bạn bước qua, cảm giác hoài cổ bất chợt ùa về. Và đừng ngại khi cầm máy chụp, những người đàn ông mặc áo choàng màu xanh hoặc đen ở thành phố Guelmim thường rất vui khi bạn chụp ảnh.


Hai người phụ nữ thuyết phục khách mua khăn kaftan

Sau đó, đi bộ ra ngoài và lên ngọn đồi nhỏ đến khu chợ chính, nơi bạn có thể mua một chiếc kaftan đầy màu sắc với giá chỉ 5 bảng Anh và thách thức các giác quan của mình  khi đắm chìm trong một ‘biển’ nông sản được trồng tại địa phương .


Người nông dân vào rừng kiếm mật ong

Bước thêm vài bước, bạn sẽ nhìn thấy những giỏ hoa còn tươi với màu vàng rực rỡ. Nếu bạn may mắn ghé đến ngay dịp mùa hè, khi những trái dưa hấu chín rộ, bạn sẽ được thưởng thức hương vị ngọt ngào của dưa tan trên đầu lưỡi. À, bạn cũng đừng nên bỏ qua mật ong ở thành phố Guelmim, tuy giá thành có hơi cao nhưng đây hoàn toàn là mật ong rừng thiên nhiên, được người dân thu hoạch trong những cánh rừng sâu. 


Pha trà mời khách khá điệu nghệ

Xem thêm: Khách sạn Ma Rốc giá rẻ

Điều thứ hai khi đến với thành phố Guelmim, bạn hãy uống trà. Người Sahrawis rất tự hào về trà của mình, đến nỗi họ có hẳn một buổi lễ liên quan đến việc pha chế và thưởng thức trà. Họ sử dụng loại trà đen như thuốc súng, nhưng được sao trên than hoặc gỗ chứ không phải gas để tạo ra loại trà có hương vị khói. Sau đó, họ thêm một lượng đường khổng lồ để chống lại vị đắng của trà và rót vào ly nhỏ.


Bức họa về trà được vẽ trên tường

Trà được liên tục rót đi, rót lại ít nhất sáu lần để có được lớp bọt phù hợp trên mặt trà. Trước khi bạn thưởng thức, hãy nói về Bismillah (nhân danh Chúa) và sau đó thưởng thức vị ngọt đậm đà. Nó cực kỳ sảng khoái và một ly trà nhỏ này, khiến bạn đã khát hơn cả nữa lít nước. 

Theo đúng phong tục của thành phố Guelmim, bạn sẽ phải uống ít nhất ba ly trà, đây là cách để bạn bày tỏ tình cảm đối với người mời trà. Đồng thời, khi uống trà phải thảnh thơi, trò chuyện, nếu bạn hấp tấp, người chủ sẽ nghĩ bạn thiếu tôn trọng họ. 


Mifah xuất hiện trong một phm của Hollywood

Đi chơi về rồi thì mình mua quà gì ? Hãy chọn milfah để dành tặng cho những người bạn yêu quý. Mifah là áo choàng truyền thống của phụ nữ ở thành phố Guelmim. Đây là một mảnh vải dài mà phụ nữ dùng quấn quanh cơ thể và Và che cả gương mặt như một tấm rèm. Chúng có màu sắc rực rỡ - màu của sa mạc: nâu, cam, đỏ và đỏ tươi và màu của ốc đảo: xanh lá cây và xanh dương.
 
Danh Bùi
Theo Báo Du Lịch