Banner Movi
Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Triều Tiên

Khám phá thành phố Bình Nhưỡng đầy bí ẩn.

Thứ ba, 20/11/2018, 06:40 GMT+7
 Nhắc tới Triều Tiên, nhiều người sẽ nghĩ ngay tới một quốc gia khép kín đầy bí ẩn. Và trái ngược hẳn với Seoul của Nam Hàn, Bình Nhưỡng của Bắc Hàn là một thành phố mà ai cũng khó đoán được “nhan sắc”. Phàm điều gì càng bí hiểm chắc chắn sẽ đầy bất ngờ. 
 Điều được các du khách tò mò nhất là: “Làm thế nào để đến Triều Tiên ?”. Vì đây là một quốc gia thiên về quân sự và kỷ cương nên nhiều người sẽ ngại khi bàn đến việc làm thủ tục.

Thật ra, Triều Tiên nói chung và thành phố Bình Nhưỡng nói riêng, cực kỳ dễ đến. Đó là sự thật mà ai cũng tròn mắt khi nghe. Và cách dễ dàng nhất là thông qua các công ty uy tín như Lữ Hành Việt Nam để thuận lợi hạ cánh xuống nơi đây. 

Những tòa nhà đầy màu sắc của Bình Nhưỡng

Xem thêm: Tour du lịch Triều Tiên giá rẻ 

Đây là mùa đông, không khí trên chuyến bay Air Koryo dường như cũng lạnh hơn đôi chút. Từ khi Triều Tiên mở cửa cho du khách tham quan, khá nhiều tay du lịch bụi tò mò như tôi đã đăng ký, để một lần được nhìn tận mắt quốc gia được đồn đoán nhiều nhất trên thế giới. Máy bay hạ cánh, làm nhanh gọn thủ tục check out, tôi bước ra ngoài và đón ngay một cơn lạnh đến run người, dù đã quấn nhiều lớp áo khoác. 

Bạn bè tôi bảo có đi thành phố Bình Nhưỡng, thì đi mùa hè, chứ đi mùa Đông thà ở yên tại Boston có khi hay hơn. Vậy mà tôi thích, để giờ run cầm cập. Bước lên taxi ấm hơn được đôi chút. Tôi bảo tài xế cứ chạy một vòng “loanh quanh, nho nhỏ” để tôi được tận mục sở thị xem thủ phủ lừng danh của Bắc Hàn.

Một góc nơi đăng cai Thế Vận Hội mùa đông 2018 

Một đêm lạnh và an bình. Đường phố khá vắng vẻ, thứ khiến tôi tròn mắt nhìn chính là Pyongyang Grand Theater - Nhà hát lớn Bình Nhưỡng lung linh nổi bật trong đêm. Hình ảnh nhà hát lớn Bình Nhưỡng bật lên như một giấc mơ nho nhỏ rồi nhanh chóng lùi về sau cửa kính xe. 

Nhà hát lớn Bình Nhưỡng lung linh trong đêm 

Xem thêm: Vé máy bay Triều Tiên giá rẻ 

Bật điện thoại lên xem giờ thì thấy mất sóng. Bạn có thể mua sim nội địa Bắc Hàn ngay tại sân bay với giá khoảng 66 USD. Tất nhiên người dân tại thành phố Bình Nhưỡng còn khá khép kín, nên bạn phải hòa nhập với họ, việc luôn tỏ ra nghiêm trang và thành kính trước biểu tượng của các nhà lãnh đạo Triều Tiên khi tham quan là điều cần thiết.

Một số điều bạn nên lưu ý nữa là dù cảnh quan rất đẹp nhưng những ống kính tele có khả năng zoom 200-300 mm sẽ bị giữ lại ở cửa khẩu  và trả lại khi du khách khi quay về hoặc bị tịch thu khi bị phát hiện cố gắng đem vào.

Bạn cũng không được phép đến, thăm hỏi và ở lại nhà của người dân địa phương kể cả người thân hay bạn bè, đặc biệt là phỏng vấn hay tìm kiếm thông tin từ họ. Du khách không được sử dụng tiền tệ quốc gia của Hàn Quốc (won) mà thay vào đó là các ngoại tệ khác như USD, Euro, Nhân dân tệ...

Người dân Triều Tiên dạo phố 

À, mãi lo nói về trải nghiệm mà quên giới thiệu sơ qua, thành phố Bình Nhưỡng nằm bên bờ sông Đại Đồng - Taedong là thủ đô và thành phố lớn nhất của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Bình Nhưỡng thường gây sự tò mò vì không nhiều người nước ngoài có cơ hội thăm thành phố này. Bạn sẽ bất ngờ vì  sự yên tĩnh của một đô thị lớn và hình ảnh các nhà lãnh đạo hiện diện khắp nơi. 

Tháp Chủ Thể tỏa sáng bên bờ sông Đại Đồng 

Đã đến thành phố Bình Nhưỡng đừng quên ghé ngang Tháp Chủ Thể, tên chính thức là Tháp tư tưởng Chủ thể. Đây là một đài kỷ niệm được đặt theo tên tư tưởng chủ thể (juche), phát triển bởi Kim Nhật Thành như là hệ tư tưởng nhà nước chính thống của Bắc Triều Tiên. Nó cho rằng "con người là chủ thể của mọi thứ và quyết định mọi thứ," và rằng người dân Triều Tiên là chủ thể của cuộc cách mạng Triều Tiên kết hợp với chủ nghĩa Mác-Lênin.

Hoàn thành vào năm 1982, tháp tọa lạc bên bờ phía đông của sông Đại Đồng, trực tiếp đối diện quảng trường Kim Nhật Thành ở phía bên kia của con sông. 

Điểm đến thứ hai là Khải Hoàn Môn tại thành phố Bình Nhưỡng. Thắng cảnh này được xây dựng để kỉ niệm phong trào kháng chiến chống Nhật của người Triều Tiên từ năm 1925 đến 1945.

Người dân chụp hình lưu niệm trước Khải Hoàn Môn 

Công trình này được xây dựng vào năm 1982 trên quảng trường Khải Hoàn ở chân đồi Moran. Khải Hoàn Môn được xây để tưởng niệm và ca ngợi vai trò của Chủ tịch Kim Nhật Thành trong cuộc kháng chiến quân sự chống lại sự kiểm soát của Nhật Bản. KHải Hoàn Môn  được khánh thành nhân dịp kỉ niệm sinh nhật thứ 70 của ông. Hơn 25.500 khối đá hoa cương trắng mịn đã được sử dụng. Mỗi khối đại diện cho một ngày trong cuộc đời của ông cho đến thời điểm đó.

Công trình được xây theo mô hình Khải Hoàn Môn Paris và có kích cỡ lớn hơn. Đây là vòm khải hoàn cao nhất thế giới, cao 60 m và rộng 50 m .Vòm có hàng chục phòng, hàng lan can, bục ngắm cảnh và thang máy. Nó cũng có 4 cổng vòm, mỗi cổng cao 27 m được trang trí bằng các họa tiết của hoa đỗ quyên ở xung quanh. Dòng chữ được khắc trong vòm là "Bài ca Tướng quân Kim Nhật Thành", một bài ca cách mạng.

Nữ cảnh sát giao thông xinh đẹp tại Bình Nhưỡng 

Từ trên cổng bạn sẽ nhìn thấy một thành phố Bình Nhưỡng xinh đẹp vô ngần. Ngoài ra Bình Nhưỡng còn rất nhiều địa điểm tham quán khác, thừa sức đem đến cho bạn một mùa đông đáng nhớ, không thua kém bất kỳ thành phố lớn nào. 
 
Danh Bùi
Theo Báo Du Lịch