Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/luhanhviet/domains/dulichvietnam.com.vn/public_html/modules/news/includes/class-widget.php on line 0
Hành trình khám phá thiên đường đầy nắng Hua Hin
Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Banner Movi

Hành trình khám phá thiên đường đầy nắng Hua Hin

Thứ ba, 04/03/2014, 09:55 GMT+7
Khác hẳn Pattaya đã quá nổi tiếng, với du khách nước ngoài, Hua Hin vẫn còn là một vùng đất hoang sơ, đầy mới mẻ và lạ lẫm.
test

Đã chán những ồn ào náo nhiệt của Bangkok, nhân dịp cuối tuần, chúng tôi tìm đến Hua Hin để tận hưởng nắng vàng, biển xanh, và để xua đi mệt mỏi sau những ngày làm việc vất vả.

Khác hẳn Pattaya đã quá đỗi nổi tiếng, với du khách nước ngoài, Hua Hin là một vùng đất mới mẻ đầy lạ lẫm.

bien Hua Hin
Biển vắng đầy nắng ở Hua Hin

Nằm cách thủ đô Bangkok khoảng 200 km về phía Nam, Hua Hin là một trong top 5 địa điểm du lịch tại Thailand do du khách bình chọn.

Những ai đã đến Hua Hin rồi mới biết nơi đây là thiên đường nghỉ dưỡng đẹp mê hồn.

Với không khí yên ả, tĩnh lặng cả đêm lẫn ngày, Hua Hin rất phù hợp với những người thuộc phong cách cổ điển, hay đơn giản chỉ muốn thay đổi phong cách, tận hưởng cảm giác bình yên.

Hua Hin trước kia chỉ là một làng chài nhỏ xinh xắn, được nhà vua Prajadhipok phát hiện vào năm 1920. Kể từ đó, nơi đây đã trở thành địa điểm nghỉ mát quen thuộc của Hoàng gia Thailand.

Hiện nay, Hua Hin đã nổi tiếng khắp trong ngoài Thailand với vẻ đẹp hoang sơ đến mê ly, có bờ biển trắng một màu cát nối dài vô tận, lẫn sự yên bình đến lạ lùng, bởi nơi đây chưa bị bàn tay con người can thiệp nhiều.

Swiss Sheep Farm - trang trại nuôi cừu dễ thương

Kỳ nghỉ của chúng tôi chỉ là một chuyến du lịch nghỉ dưỡng 2 ngày 1 đêm ở Hua Hin. Do đó, những nơi nổi tiếng ở Hua Hin như Cung điện hoàng gia Klai Kang Won với phong cách Tây Ban Nha - hiện tại vẫn còn là nơi ở nghỉ ngơi của nhà vua khi đến nơi này, rừng Quốc gia Hua Hin, Vườn nho với nghề làm rượu vang lâu đời, hay ngôi chùa nổi tiếng linh thiêng Wat Huay MongKol...thì chúng tôi không ghé thăm.

trang trại cừu
Cổng vào trang trại nuôi cừu dễ thương ở Hua Hin

Nhưng chắc chắn một dịp rảnh rỗi nào đó, nhất định sẽ đi tìm hiểu hết những địa địa thú vị ở đây.

Theo kế hoạch, địa điểm ghé thăm đầu tiên là Swiss Sheep Farm. Đây là trang trại nuôi cừu được thành lập cách đây không lâu, để du khách có thể chơi đùa với những chú cừu ngộ nghĩnh đáng yêu, cùng những cảnh vật vô cùng dễ thương trong trang trại.

Ngay khi vào cổng, bạn sẽ phải mua vé với giá 50 Baht/người lớn (khoảng 35.000đ) và 30 Baht/trẻ em.

Theo nhận xét của tôi, Swiss Sheep Farm có thiết kế rất dễ thương với những khu nhà, khu chụp hình mang màu sắc kẹo ngọt. Bạn có thể chụp hình "tự sướng" (theo phong cách Teenage) đủ mọi góc, đảm bảo sẽ cho ra những tấm hình hết sức ngọt ngào.

Từ phòng mua vé tại cổng vào, đi đến Quán café tình yêu, bạn sẽ gặp những bảng chỉ đường xinh xắn. Không xa là những chiếc xe công nông cũ kĩ, những chiếc cối xay gió với một con suối nhỏ chảy vắt ngang.

Trên dòng suối trong mát là những chú thiên nga đen, trắng bơi lội tung tăng. Thỉnh thoảng, ta còn bắt gặp những đống rơm tròn tròn như trong truyện cổ tích.

du khách cho cừu ăn
Du khách thích thú cho cừu ăn

 Thật là thích thú khi được đi vào khu trại của "những chú cừu tinh nghịch”. Tại đây, bạn sẽ đưa vé cho người gác trại để đổi lấy những nhúm cỏ để đem vào cho đàn cừu ăn.

Cừu ở đây rất dạn dĩ, chúng vừa thấy người là nháo nhào, chạy theo tranh nhau đòi ăn. Kinh nghiệm cho bạn là nên giữ cỏ cao quá tầm với của chúng để dụ cả đám cừu vào một góc cho ăn.

Những chú cừu tròn xoe mắt tham ăn chắc chắn sẽ khiến các bạn thích thú. Ngoài cỏ miễn phí, ở đây người ta còn bán cả sữa, carrot với giá khoảng từ 10 đến 15 Baht/bình sữa hay một bịch carrot thôi.
Rời khỏi trại cừu, phía trước cổng ra, bạn sẽ thích thú ngắm nghía vô số đồ thủ công lưu niệm mang hình cừu, từ thú bông cho đến hũ tiết kiệm tiền… Nếu bạn đi cùng trẻ em, chắc chắn các bé sẽ nhõng nhẽo đòi mua cho bằng được những chú cừu nhỏ xinh mà xem.

Ẩm thực ở Hua Hin

Lúc này là đầu giờ chiều, chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình bằng việc ăn trưa.

Theo như thông tin đã tham khảo trên internet, bọn tôi ghé vào quán hải sản mang tên Sung Wear See Food gần bãi biển và cũng cách trung tâm thành phố Hua Hin không xa, nên giá hải sản ở đây tương đối dễ chịu.

Quán khá nổi tiếng, nhân viên phục vụ vô cùng nhanh nhẹn, thân thiện. Một bữa ăn với đầy đủ cua, ghẹ, nghêu, sò, mực chỉ mất khoảng 1.500 Bant mà thôi (khoảng 1.000.000đ).

Hải sản ở Hua Hin
Hải sản ở Hua Hin tươi và tương đối rẻ

Chúng tôi gọi 1kg ghẹ hấp, nghêu xào lá klapau, sò huyết nướng mỡ hành, mực xào chua ngọt, cơm, nước mà cũng chỉ mất 1.000 Baht.

Theo đánh giá của chúng tôi, hải sản ở đây rất tươi sống, ngọt thịt, được chế biến nhanh và ngon, giá cả lại rẻ hơn ở Pattaya nhiều.

Ăn uống no nê, chúng tôi về Resort Putaracsha mà tôi đã đặt chỗ trước với giá rẻ nhất ở Hội chợ du lịch Krungthep từ tuần trước, 2 ngày 1 đêm với giá 4.700 Baht (do đi vào cuối tuần nên phải mất thêm 1.000 Baht).

Nếu đặt vé trên Agoda, các bạn sẽ tốn khoảng 7.000 Baht vào ngày cuối tuần hay 6000 Baht vào ngày thường.

Trải dài trên bờ biển Hua Hin là vô số các resort, khách sạn hay nhà khách, tha hồ cho các bạn lựa chọn tùy thuộc vào phong cách du lịch từng người. Lần này, chúng tôi chọn Putaracsha vì thấy resort này mang phong cách cổ điển pha chút lãng mạn, lại nằm ngay bờ biển trung tâm, đi chợ đêm thật dễ dàng mà đến tham quan Nhà ga Hua Hin cũng thật là nhanh chóng.

Nhà ga ở Hua Hin
Nhà ga Hua Hin là một điểm đến ở Hua Hin

Chúng tôi đặc biệt hài lòng nhân viên trong resort này bởi cung cách phục vụ thật tận tình, đúng theo châm ngôn "Khách hàng là thượng đế".

Đến đây, bạn sẽ thấy con người Hua Hin thật thánh thiện với nụ cười luôn nở sẵn trên môi.

Putaracsha cũng giống những resort khác, có nhiều khu cho bạn lựa chọn, phòng villa có hồ bơi riêng, hay khu sea pool, beach, lourge cùng các dịch vụ miễn phí khác như phòng đọc sách, bãi cát tắm nắng, khu spa, coffee shop, nhà hàng, phòng điểm tâm sáng…

Tất cả dịch vụ nơi đây đều tốt, tuy nhiên vào buổi tối, resort đột nhiên mất nước mà theo như nhân viên ở đây là cả thành phố Hua Hin đều như vậy, điều này thì chúng tôi chưa kiểm chứng được. Có một điểm trừ nữa là muỗi ở khu vực tắm nắng và phòng điểm tâm hơi nhiều.

Nghỉ ngơi thoải mái cả buổi chiều trong spa, đi dạo dọc bãi biển xanh mướt, ngắm những con sóng rì rào xô bờ cát, trong lòng bỗng cảm thấy thoải mái nhẹ nhõm hẳn, mọi lo toan ưu phiền đều tan biến hết. Lúc đó, ước gì thời gian trôi thật chậm...

Chợ đêm ở Hua Hin

Đầu giờ tối, hai chúng tôi lái xe đi ăn hải sản tiếp tục ở quán Ple See Food, sau đó ghé vô chợ đêm chơi.

Thật là tiếc, bởi vì chiếc máy chụp hình hoạt động cả ngày nên đã hết pin. Chợ đêm ở đây giống những chợ đêm khác ở đất nước Thailand, bắt đầu mở cửa từ 6 giờ chiều cho đến 23 giờ đêm.

chợ đêm ở Hua Hin
Chợ đêm Hua Hin bán nhiều loại hải sản khô

Ẩm thực rất đa dạng, được bán tại những quán nhỏ hay những xe đẩy, nào là mực nướng, tôm nướng tươi ngon, cùng món kem ly ngọt lịm. Nói chung đồ ăn vặt nơi đây thì vô số, đủ mọi loại, đến cả những thực khách khó tính nhất cũng khó mà cưỡng lại được.

Sáng sớm hôm sau, chúng tôi tranh thủ đi bơi một vòng trong resort, ngắm ánh bình minh. Sau đó, thư giãn đến 12 giờ trưa và làm thủ tục check out khỏi resort.

Đặc biệt, chúng tôi không quên ghé vô thăm Nhà ga tàu hỏa Hua Hin, được cho là đẹp nhất Thailand. Bởi toàn bộ khu nhà ga này đều được làm bằng gỗ sala sơn đỏ, quả thực khiến người xem ấn tượng vô cùng.

Địa điểm cuối cùng mà chúng tôi ghé qua trước khi trở về Bangkok náo nhiệt là “Talat nat” - chợ nằm trên Soi 72 (chợ đêm cũng nằm ở Soi này), vì ở đây bán hải sản khô rất rẻ và ngon.

Hua Hin bình yên
Hua Hin là một nơi chốn bình yên

 Tìm kiếm một lát, cuối cùng chúng tôi chọn đại quán bán đồ khô cuối cùng trong chợ. Và cũng thật may mắn là quán này bán rẻ nhất so với các quán đồ khô khác.

Kinh nghiệm thêm cho các bạn muốn mua được mực khô rẻ ở chợ này là chọn quán cuối cùng nhé. Một lạng khô mực tẩm cay khoảng 65 Baht thôi, cùng các loại khác cũng chênh lệch giá không nhiều.

Tôi mua nửa kg mực tẩm cay, nửa kg mực ướt cay, nửa kg mực giòn cay, tất cả chỉ hết 1.000 Baht. Đem chúng về làm quà không phải là một lựa chọn tồi phải không nào?

Còn nhiều, nhiều lắm những địa điểm mà chúng tôi muốn ghé, nhưng tiếc là thời gian không cho phép, vì thế đành phải hẹn một dịp rảnh rang khác thôi. Chuyến đi kết thúc mà mọi cảm xúc, hình ảnh thân thiện về một Hua Hin bình yên vẫn nằm trong tâm trí. Mong là một ngày nào đó quay trở lại, Hua Hin vẫn mãi giữ được nét hoang sơ, gần gũi này.

Xem thêm: Du lịch Thái Lan
Trang Xù - Thiện Ngộ/MTG
quảng cáo
close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc