Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/luhanhviet/domains/dulichvietnam.com.vn/public_html/modules/news/includes/class-widget.php on line 0
Hà Trúc bật mí những ngôi chùa đẹp không kém Thái Lan ngay Sóc Trăng
Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Banner Movi

Hà Trúc bật mí những ngôi chùa đẹp không kém Thái Lan ngay Sóc Trăng

Thứ tư, 16/01/2019, 08:47 GMT+7
Bên cạnh khám phá những điểm du lịch nổi tiếng kinh điển được nhiều người yêu thích thì Hà Trúc cũng dành thời gian khám phá những điểm đến ít người biết đến với những trải nghiệm thú vị. Điểm đến trong chuyến du lịch mới nhất của cô nàng hot travel blogger lần này là những ngôi chùa ở Sóc Trăng.
test
Những hình ảnh tuyệt đẹp được được hot travel blogger Hà Trúc chia sẻ trên trang cá nhân khiến bạn nghĩ rằng cô nàng lại vừa có một chuyến vi vu tại một quốc gia xa xôi nào đó. Tuy nhiên, điểm đến lần này của cô nàng mê du lịch lại là những ngôi chùa nằm ngay tại Sóc Trăng, một địa danh trong nước.
 
Hà Trúc vừa thực hiện một chuyến du lịch Sóc Trăng ngày những ngày đầu năm mới 2019
Hà Trúc vừa thực hiện một chuyến du lịch Sóc Trăng ngày những ngày đầu năm mới 2019
 

Hà Trúc chất phát ngất với những shot hình đẳng cấp trong chuyến du lịch tại Sóc Trăng

 
Lê Hà Trúc hẳn là một cái tên đã quá quen thuộc với những người yêu thời trang và du lịch trong nước. Bên cạnh những shot hình thời trang đẳng cấp đầy thu hút thì Hà Trúc còn được yêu thích bởi những chuyến du lịch khám phá hấp dẫn. Chia sẻ về chuyến du lịch gần nhất, cô nàng đã khiến mọi người ngạc nhiên với những bức hình chất lừ tạii các ngôi chùa ở Sóc Trăng. Nhìn ngắm những hình ảnh của cô nàng, nếu nói cô nàng đi du lịch Thái Lan thì bạn cũng sẽ tin ngay vì vẻ đẹp của những ngôi chùa này không hề thua kém những ngôi chùa nổi tiếng của xứ chùa vàng là bao.
 
Nhìn hình ảnh này bạn sẽ lầm tưởng cô nàng đang vi vu tại một ngôi chùa nào đó ở Thái Lan
Nhìn hình ảnh này bạn sẽ lầm tưởng cô nàng đang vi vu tại một ngôi chùa nào đó ở Thái Lan

Chuyến du lịch Sóc Trăng lần này của nàng travel blogger kéo dài 3 ngày 2 đêm với điểm đến là những ngôi chùa nổi tiếng. Sóc Trăng là một trong những tỉnh có nhiều ngôi chùa đẹp nhất Việt Nam, đặc biệt kiến trúc của các ngôi chùa ở đây mang đậm nét văn hóa Khơ-me với phong cách độc đáo và mới lạ so với những ngôi chùa khác ở nước ta.
 
Hà Trúc di chuyển bằng xe khách và xe máy tự thuê trong chuyến du lịch lần này
Hà Trúc di chuyển bằng xe khách và xe máy tự thuê trong chuyến du lịch lần này

Bắt đầu chuyến đi, Hà Trúc bắt xe khách từ Sài Gòn đến Sóc Trăng với giá vé tầm 140,000đ/ chuyến. Đến nơi, cô chọn nghỉ tại một khách sạn ở đường Phan Chu Trinh ngay trung tâm thành phố, cô chia sẻ vì các ngôi chùa nổi tiếng của Sóc Trăng cũng ở gần trung tâm nên lựa khách sạn quanh khu vực này là phù hợp nhất. Sau khi đã ổn định nơi ăn chốn ở thì Hà Trúc bắt đầu chuyến du lịch khám phá của mình. Mục tiêu chính của cô nàng khi đến Sóc Trăng là khám phá các ngôi chùa, nên cô đã nhanh chóng tìm đến những ngôi chùa để thắp hương và thăm quan kiến trúc.
 
Chùa Wat Pătum Wôngsa Som Rông
Chùa Wat Pătum Wôngsa Som Rông

Ngôi chùa đầu tiên trong chuyến đi được Hà Trúc ghé thăm là Chùa Wat Pătum Wôngsa Som Rông. Ngôi chùa được xây dựng với kiến trúc đặc trưng của người Khơ me. Chùa này nằm ngay tại phường 5, TP Sóc Trăng nên cũng khá thuận tiện để di chuyển. Chùa Wat Pătum Wôngsa Som Rông là ngôi chùa mà Hà Trúc yêu thích nhất trong chuyến đi lần này. Đây là một ngôi chùa có kiến trúc cổ kính với màu vàng đặc trưng. Đặc biệt chiều về, bồ câu bay ngợp trời khiến nàng Hot travel blogger cảm thấy vô cùng bình yên và yêu đời.
 
Chùa Dơi với kiến trúc Khơ-me đặc trưng
Chùa Dơi với kiến trúc Khơ-me đặc trưng 

Chùa Dơi là điểm đến mà Hà Trúc không bỏ lỡ trong chuyến du lịch Sóc Trăng lần này. Đây là một ngôi chùa cực kỳ nổi tiếng của Sóc Trăng.
 
Một góc khác của chùa Dơi Sóc Trăng
Một góc khác của chùa Dơi Sóc Trăng
 

Ngôi chùa này là thể hiện kiến trúc tiêu biểu của Phật giáo Nam Tông ở Nam bộ và cũng là ngôi chùa có tuổi đời lâu nhất tại Sóc Trăng. Đặc biệt, chùa có rất nhiều dơi sinh sống, cũng chính vì đặc điểm này mà chùa mới có tên gọi là chùa dơi.

Ngôi chùa tiếp theo Hà Trúc ghé thăm là chùa Ông Bổn. Đây là một ngôi chùa người Hoa với kiến trúc đẹp sắc sảo nằm ngay tại trung tâm thành phố, tuy nhiên lại khá ít du khách biết đến để ghé thăm.
 
Chùa Ông Bổn là một ngôi chùa người Hoa
Chùa Ông Bổn là một ngôi chùa người Hoa

Hà Trúc cho biết có ghé thăm chùa Ông Bổn rồi mới biết người ta chăm chút cho ngôi chùa này đến mức nào. Tất các các tác phẩm điêu khắc đều được lau chùi kỹ lưỡng, nền nhà mát rượi và đặc biệt là người ta buộc từng bó nhang thành từng búi nhỏ rất gọn gàng, khách khi đến đây sẽ được dùng nhang miễn phí để thắp hương. 

Thêm một ngôi chùa nổi tiếng nữa nằm trong list các ngôi chùa được Hà Trúc khám phá là chùa Khléang​, đây cũng là một ngôi chùa có kiến trúc đặc trưng của văn hóa Khơ-me được trang trí với rất nhiều hoa văn và màu sắc nổi bật.
 
Chùa Khléang Sóc Trăng
Chùa Khléang Sóc Trăng 

Cũng trong chuyến du lịch lần này, Hà Trúc đã ghé thăm chùa Ghositaram và cánh đồng điện gió ở Bạc Liêu.
 
Hà Trúc tại cánh đồng điện gió Bạc Liêu
Hà Trúc tại cánh đồng điện gió Bạc Liêu
 
Ngoài khám phá các ngôi chùa nổi tiếng, thì với tình yêu ẩm thực to lớn, Hà Trúc không bỏ qua cơ hội khám phá ẩm thực của Sóc Trăng. Cô nàng cũng đã lần lượt nếm thử bánh cống Đại Tâm, bún gỏi dà Cô Hằng, bánh Pía, cánh gà nướng… Mặc dù thời gian lưu lại Sóc Trăng không quá nhiều nhưng Hà Trúc đã cực kỳ mãn nguyện vì được ghé thăm những ngôi chùa nổi tiếng với kiến trúc độc đáo.
Lành Trần
Theo Báo Thể Thao Việt Nam
quảng cáo
close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc