Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Banner Movi

Hà Nam - nhiều danh thắng bị lãng quên

Thứ ba, 19/03/2019, 14:27 GMT+7
Hà Nam là vùng đất chiêm trũng với nhiều danh thắng nổi tiếng như: Kẽm Trống, Chùa Bà Đanh, Đền Lãnh Giang, Đền Trần Thương, Hang Luồn và Ao Dong, Bát Cảnh Sơn… thế nhưng hai trong số thắng cảnh ấy đã bị xâm hại nghiêm trọng và giờ đã bị lãng quên ngay cả với người dân địa phương.


Danh thắng Kẽm Trống


Kẽm Trống là một trong những danh thắng nổi tiếng bậc nhất ở Hà Nam và đã từng được bà chúa thơ nôm Hồ Xuân Hương ca ngợi. Kẽm Trống nằm giữa xã Thanh Hải, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam và xã Gia Thanh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Từ năm 1962, nơi đây đã được Bộ Văn hóa - Thông tin xếp hạng danh thắng cấp quốc gia. Kẽm Trống được hình thành từ núi Rùa, núi Cổ Động, núi Động Xuyên, núi Trinh Tiết ở phía tả và núi Bài Thơ, dãy Vắt Ra (Bạt Gia) ở phía hữu sông Đáy.
 
 Kẽm Trống được xếp hạng danh thắng cấp quốc gia từ năm 1962
Kẽm Trống được xếp hạng danh thắng cấp quốc gia từ năm 1962

Ấy vậy mà, ngày nay danh thắng quốc gia Kẽm Trống đã bị quên lãng và xâm hại nghiêm trọng bởi tình trạng khai thác đá. Kẽm Trống giờ đã không còn là bức tranh sơn thủy hữu tình nữa trái lại bị bao vây bởi các khu khai thác đá. Có lẽ một phần bởi, Kẽm Trống thuộc địa bàn 2 tỉnh Hà Nam và Ninh Bình nên rất khó cho công tác quản lý và tình trạng khai thác đá ngày càng xâm hại nghiêm trọng tới danh thắng này.
 
 Những quả núi đang bị khai thác
Những quả núi đang bị khai thác
 Còn đâu núi Bài Thơ ngày nào?
Còn đâu núi Bài Thơ ngày nào?
 Kẽm Trống ngày càng bị xâm hại nghiêm trọng mặc cho tấm biển cảnh báo này
Kẽm Trống ngày càng bị xâm hại nghiêm trọng mặc cho tấm biển cảnh báo này


Thắng cảnh Hang Luồn - Ao Dong


Ngoài Kẽm Trống, Hà Nam còn có thắng cảnh Hang Luồn - Ao Dong, với vẻ đẹp được thiên nhiên ban tặng như: mặt nước trong xanh, núi đá vôi, hang động thạch nhũ... Thắng cảnh này thuộc địa phận xã Liên Sơn, huyện Kim Bảng. Để đến Hang Luồn - Ao Dong thì từ trung tâm thành phố Phủ Lý, sau khi qua cầu Hồng Phú, theo hướng QL21 khoảng hơn chục km tới địa phận xã Liên Sơn và hỏi đường Bút Phong. Hang Luồn dài khoảng 400 m nhìn ra 2 quả núi đá và đến cuối hang sẽ đến Ao Dong thơ mộng rộng khoảng 300 mẫu.
 
  Hang Luồn - Ao Dong với vẻ đẹp được thiên nhiên ban tặng

Hang Luồn - Ao Dong với vẻ đẹp được thiên nhiên ban tặng
Hang Luồn - Ao Dong với vẻ đẹp được thiên nhiên ban tặng
 
Nơi đây đã từng được kỳ vọng trở thành điểm đến thu hút du khách đến Hà Nam thế nhưng giờ đây cũng không mấy ai biết đến ngay cả với người dân địa phương. Hiện nay, thắng cảnh này cũng chịu sự tác động rất lớn bởi việc khai thác đá. Nơi đây thường xuyên chìm trong khói bụi và tiếng ồn của máy nghiền, máy xúc, máy sàng đá...
 
Nhiều quả núi quanh Hang Luồn cũng đã bị san phẳng, còn Ao Dong giờ cũng chẳng còn trong xanh, thơ mộng như ngày xưa. Và giờ cũng chẳng mấy ai đến với thắng cảnh này nữa.
 
 Hang Luồn - Ao Dong với vẻ đẹp được thiên nhiên ban tặng
Hang Luồn - Ao Dong không còn trong xanh thơ mộng như thủa nào

Những hình ảnh trên không khiến những người yêu thiên nhiên, đam mê du lịch đau xót, mong rằng tỉnh Hà Nam sớm khắc phục tình trạng trên và có biện pháp để tránh những danh thắng khác bị xâm hại tương tự.
Hư Trúc
theo Báo Du lịch