Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Banner Movi
Na Uy

Giáng sinh về trên thành phố Alesund xinh đẹp

Thứ năm, 29/11/2018, 06:08 GMT+7
Thiên nhiên ưu đãi cho Nauy nhiều vùng đất đẹp như tranh vẽ. Và thành phố Alesund là một trong những địa điểm bạn nên ghé qua vào mùa đông này. Cả đất trời nơi đây được phủ một màu trắng đúng chuẩn và để đón một đêm Noel an lành thì còn lựa chọn nào hơn. 
 Từ trên cao nhìn xuống thành phố Alesund nằm như một dải đất nhỏ nhô về phía biển. Cũng nhờ thế mà Alesund trở thành một trong những hải cảng lớn nhất của Nauy. Mùa đông là mùa thuyền tạm không ra khơi vì tình trạng băng tuyết, nên cả thành phố chìm trong một giấc ngủ đông. 

Thành phố Alesund chìm trong tuyết 

Xem thêm: Tour du lịch Châu Âu giá rẻ 
 
Nằm ở phía trên cùng của đất Na Uy, ngay vùng nước Vịnh hẹp Phía tây, thành phố Alesund đẹp hoàn hảo như tranh trải dài trên vài hòn đảo kéo ra tận Đại Tây Dương, sau lưng là Núi Sunnmøre hùng vĩ. Nếu vẻ đẹp tự nhiên không làm bạn hứng thú, thì kiến trúc chắc chắn sẽ làm được điều đó.

Sau khi bị hỏa hoạn phá hủy phần lớn thành phố vào đầu thế kỷ 20, Alesund được xây dựng lại theo trường phái Art Nouveau, tinh tế, xinh đẹp.  Bạn có thể tìm hiểu lịch sử tại Bảo tàng Aalesunds hoặc ghé vào một trong những thủy cung lớn nhất thế giới, Atlanterhavsparken.

Du khách chụp ảnh Alesund từ trên cao 

Ban ngày là thời điểm ngắm nhìn thành phố Alesund còn vương vài giọt sương tuyết trên cành. Du khách nghịch ngợm chạm tay vào là từng giọt băng sương mỏng rơi xuống vỡ tan ngay. Ai mà may mắn hơn sẽ tìm thấy vài bông hoa tuyết đủ hình dạng nằm đâu đó trên mặt đất cũng trắng xóa. Cầm lên xem một chút, nhìn bông tuyết xinh đẹp tan dần, lòng cũng bồi hồi theo.

Mùa hè đến thành phố Alesund sẽ được thưởng thức những món hải sản trứ danh, chứ mùa đông thì thường là những món nấu sẵn. Mùa hè thì bạn có thể đi lặn biển và mùa đông thành phố Alesund đủ triền dốc để bạn đi trượt tuyết. Cảm giác lướt nhanh trên hai tấm ván ban đầu khiến tôi sợrun, cho tới khi ngã lăn vào tuyết, thấy êm như ngã nệm. Vậy là bạo gan hẳn, chút xíu là trượt thành thạo ngay. 

Trượt tuyết giữa núi đồi Âu Châu 

Xem thêm: Vé máy bay Châu Âu giá rẻ 

Thành phố Alesund cũng nằm trong tuyến đường xuyên Nauy. Mùa đông,nơi đây trở thành một trong những tuyến đường đẹp nhất. Du khách có thể thuê một chiếc xe nào đó, để tự do khám phá cung đường ven biển vào mùa đông khi băng giá phủ đầy. 

Ban đêm, thành phố Alesund xinh đẹp như bước ra từ một thần thoại nào đó. Để tăng vẻ ấm cúng, các hộ gia đình ở đây thường xài bóng đèn màu vàng nhạt, kèm theo đó là những bảng hiệu đủ màu. Đêm về chỉ cần đứng cao một chút là thấy ngay cả thành phố như một cây thông khổng lồ khoe sắc. 

Đường phố Alesund mùa đông 

Và bạn, du khách lạ vừa lạc bước một cách có chủ ý, chỉ cần lang thang đâu đó trên những con đường về đêm ở đây cũng thấy ấm lòng. Cũng như bao nhiêu nước Châu Âu khác, chợ đêm Noel là một ‘đặc sản’ bất thành văn. 

Khu chợ đêm Noel nằm phía xa xa 

Xem thêm: Khách sạn Na Uy giá rẻ 

Nếu bạn muốn tìm địa điểm để cho ra đời những shot ảnh lung linh thì không đâu qua được nơi này. Chợ đêm Noel cũng giống như người Việt mình làm chợ Tết. Thay vì đào, mai nơi này sẽ bán thông, cũng bánh, cũng mứt. Vài nhà còn bán cả ngỗng để đêm giáng sinh nhà nào cũng đều có một em ngỗng quay vàng rượm. 

Nếu có thời gian bạn nên ghé thăm Atlanterhavsparken,một trong những thủy cung lớn nhất thế giới. Được thành lập vào năm 1951 nhưng chỉ một phần được đưa vào hoạt động. Mãi tới ngày 15 tháng 6 năm 1998, Atlanterhavsparken mới chính thức được khai trương.

Màn trình diễn ấn tượng tại Atlanterhavsparken

Atlanterhavsparken hay Atlantic Sea-Park là một trong những hồ cá nước mặn lớn nhất của Scandinavia và là một trong những điểm du lịch hàng đầu trong khu vực. Nơi đây tuyệt đối cấm hút thuốc, cũng như có lịch trình tham quan theo khung giờ. Vậy nên bạn hãy tham khảo kỹ, để có thể tận mắt chứng kiến những màn trình diễn đầy ngoạn mục tại đây. 
 
Danh Bùi
Theo Báo Du Lịch