Banner Movi
Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Thổ Nhĩ Kỳ

Đến thành phố Istanbul đón Noel, tại sao không ?

Thứ sáu, 23/11/2018, 06:50 GMT+7
Nếu bạn đã thấy “ngán” một không khí giáng sinh quen thuộc, hãy phá cách một chút. Đến thành phố Istanbul vào dịp Noel là một trải nghiệm vô cùng mới lạ. Đây là lựa chọn hàng đầu, dành cho những du khách trẻ, muốn trải nghiệm thêm nhiều nét văn hóa đặc sắc trên thế giới. 
Thành phố Istanbul  là thành phố lớn nhất, đồng thời là trung tâm kinh tế, văn hóa và lịch sử của Thổ Nhĩ Kỳ.  Điều đặc biệt Istanbul là một thành phố liên lục địa Á – Âu. Istanbul nằm bắc ngang qua eo biển Bosphorus - một trong những tuyến đường biển nhộn nhịp nhất thế giới. Về phía tây bắc Istanbul nối biển Marmara và biển Đen. Chính nhờ  địa thế đặc biệt này mà thành phố có một nền văn hóa đảm bảo không đụng hàng. 

Thành phố Istanbul chìm trong tuyết 

Xem thêm: Tour du lịch Thổ Nhĩ Kỳ giá rẻ 

Thành phố Istanbul từng là điểm nối quan trọng trong “Con đường tơ lụa” nổi tiếng. Vậy nên thành phố vẫn còn nguyên vẹn những dấu tích như thể đoàn lái buôn chỉ vừa rời đi hôm qua. Nhờ vào những nét văn hóa được gìn giữ cẩn thận đó mà thành phố Istanbul nhận danh hiệu Thủ đô Văn hóa châu Âu, đưa nơi này trở thành điểm đến du lịch thu hút khách đứng thứ năm trên thế giới. 

Điều đáng nói Istanbul là một thành phố theo đạo Hồi, và bạn hãy đến để ăn mừng lễ Noel của đạo …Thiên Chúa.  Thật ra người dân thành phố Istanbul từng một truyền thuyết bắt nguồn từ vùng Patara gần Myra. Theo họ vào thế kỷ thứ 4 sau công nguyên, Thánh Nicolas đã bỏ tiền xuống ống khói để giúp các gia đình nghèo khổ. Tuy hiện nay 98% dân cư tại đây theo đạo Hồi, nhưng không khí đón mừng Noel không thua bất cứ thành phố lớn nào. 

Đường phố Istanbul lung linh trong tuyết 

Bắt đầu từ giữa tháng mười hai, đường phố và các cửa hàng tại thành phố Istanbul sẽ được trang trí tương tự như các nước phương Tây, khiến cho không khí Giáng sinh tràn ngập nơi nơi. Bạn sẽ tìm thấy nhiều cây Giáng sinh, những bóng đèn trân châu tròn và thậm chí là cả… Santa Claus. Không phải người Thổ Nhĩ Kỳ ăn mừng ngày ra đời của Đấng Christ; họ đang chuẩn bị cho lễ kỷ niệm năm mới. Nhưng bầu không khí dẫn những ngày này cũng tương tự như không khí Giáng sinh ở phương Tây.

Vì Noel ở thành phố Istanbul không phải là một ngày lễ chính thức nên giá cả vô cùng dễ chịu. Bạn cũng không bị sự cô đơn xâm chiếm. Nếu chỉ có một mình, Noel ở Istanbul là dịp mà bạn có thể làm quen những người bạn mới, tránh được nỗi buồn vì độc thân. Nếu thích đi lễ nhà thờ thì Istanbul cũng có luôn. Bạn sẽ trải nghiệm một đêm thánh vô cùng độc đáo. 

Một góc cửa hàng đầy không khí Noel 

Xem thêm: Vé máy bay Thổ Nhĩ Kỳ giá rẻ 

Bạn hãy đi đến Anthony of Padua, nhà thờ Công giáo lớn nhất ở Istanbul. Nó nằm ở khu vực Istiklal Caddesi, phía bên trái nếu bạn đi bộ từ Taksim về phía Tünel. Đi bộ sẽ mất khoảng 20-25 phút. Để mọi việc suôn sẽ, bạn hãy kiểm tra giờ mở cửa ít nhất một ngày trước.

Một góc nhà thờ Anthony of Padua 

Một niềm vui nho nhỏ khác là sau Noel chỉ còn một tuần là đến năm mới. Và bạn hãy nhớ rằng Istanbul’s New Year celebrations là một dịp hết sức đặc biệt. Đây là lúc toàn bộ nhà hàng, quán café hay quán bar ở thành phố Istanbul sẽ mở cửa thâu đêm cho du khách tận hưởng.  Bạn có thế uống thỏa thích bên cạnh những nụ cười rộn ràng và tất nhiên không thể thiếu nhạc Abba. 


Pháo bông ở Istanbul 

Xem thêm: Khách sạn Thổ Nhĩ Kỳ giá rẻ 

Còn nếu bạn muốn đón lễ giao thừa ngoài trời, vậy đừng ngại ngùng khoác áo ấm và đến đại lộ Nişantası. Đây là nơi bạn có thể hòa cùng dòng người đông đúc, đếm ngược cùng nhau cho tới thời khắc đợt pháo bông đầu tiên vang lên trên nền trời. 

Countdown đón giao thừa ngoài trời 

Tất nhiên dịp lễ hội này là lúc du khách trên thế giới đổ dồn về thành phố Istanbul vì vậy bạn nên đặt tour từ bây giờ tại Dulichvietnam để được nhận ưu đãi hay kiếm được phòng với giá hấp dẫn. À mùa đông ở Istanbul cũng lạnh và ẩm ướt không kém các nước Châu Âu, vì vậy bạn nên mang thật nhiều áo ấm để có thể thoải mái đi dạo ngoài trời. 
 
Danh Bùi
Theo Báo Du Lịch