Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Banner Movi

Chúng ta có hẹn với Đà Nẵng chăng?

Thứ sáu, 08/03/2019, 09:52 GMT+7
Nếu đi Đà Nẵng, nhất định phải ghé qua Hội An - nếu đã ghé qua Hội An, nhất định không nên bỏ qua Đà Nẵng. Có những điểm đến, bản thân trở nên hối hả, sôi động. Còn có những điểm đến, tự khắc bản thân sẽ bước đi chậm rãi hơn, ăn thong thả hơn và hít thở cũng chậm hơn!
 Chúng ta có hẹn với Đà Nẵng chăng?
Bạn thân ơi, chúng mình có hẹn với Đà Nẵng phải không?
 
Thanh xuân chẳng mấy chốc qua đi, hội bạn thân chẳng mấy chốc đã con bồng con bế. Nếu còn có thể, xách ba lô lên và đi cùng nhau nhé vì ở đâu có tình bạn, ở đó có tiếng cười mà!
 
Mỗi khi hồi tưởng về chuyến du lịch đến Đà Nẵng năm ấy cùng tụi bạn thân, mình thường nhớ lại bao khuôn mặt hiền hậu, thân thiện cùng những món ăn bình dị mà khó quên nơi đây. Là bạn thân từ hồi cấp 3, nhóm 6 người tụi mình đã cùng nhau có mặt tại thành phố Đà Nẵng và Hội An để kỷ niệm 7 năm ngày tình bạn và lưu giữ những khoảnh khắc đẹp đẽ của thanh xuân.
 
Chúng ta có hẹn với Đà Nẵng chăng?
Hành trình vi vu Đà Nẵng, Hội An của tụi chị em chúng mình
 
Mình chắc chắn có rất nhiều bạn đã từng tới Đà Nẵng và Hội An rồi sau đó họ đều quay trở lại. Đà Nẵng nhỏ - Hội An còn nhỏ hơn thế. Với Đà Nẵng, đi từ cầu bên này qua cầu bên kia là hết cả thành phố. Còn Hội An thì chỉ quanh quanh vài con đường nhỏ xíu, ấy thế mà đi hoài không chán... 
 
Chúng ta có hẹn với Đà Nẵng chăng?
Hội An - nơi chứa đựng tất cả lòng nhiệt thành và tâm hồn ấm áp đến lạ thường!
 
Vậy nên lý do cho sự trở lại đó là sự thân thuộc không bao giờ nhàm chán, bình yên đấy nhưng nó là bình yên được tìm thấy trong sự náo nhiệt thật thân thuộc, thật ấm áp!
 
Trong nhóm tụi mình một đứa luôn luôn là "chị Đại", sai bảo được bất kể đứa nào còn lại trong nhóm. Một đứa bánh bèo đúng nghĩa, thích mặc váy, son môi và làm đẹp. Một đứa chửi thề rất lắm, câu nào cũng phải chèn "tục ngữ" vào. Một đứa không yêu ai nhưng ôm điện thoại cả ngày, một phút không rời. Một đứa nhạt nhòa, không thích ồn ào, không sặc sỡ nhưng thiếu nó là thiếu rất nhiều. Một đứa góc nào cũng tự sướng được, sáng tối nắng mưa đều chụp. 
 
Chúng ta có hẹn với Đà Nẵng chăng?
Phố Cổ Hội An- điểm đến bạn nhất định không đươc bỏ lỡ đâu nhé
 
Hành trình vi vu Đà Nẵng 3 ngày 2 đêm của tụi mình ghé thăm nhiều điểm đến và ăn nhiều món lắm, có kể cũng không nhớ nổi nữa. Hội An nhỏ, đường lại bằng phẳng nên đi xe đạp vô cùng thích, và đặc biệt xe đạp không bị cấm ở phố cổ nên cứ tha hồ đạo xe thong dong.
 
Chúng ta có hẹn với Đà Nẵng chăng?
Chị em mình là một gia đình
 
Chứ đi bộ đảm bảo rất mỏi chân đó nhé. Đến Hội An, chỉ cần đi vào khu phố cổ với vài con đường nhỏ thôi là bạn có thể tìm thấy vô vàn các món ăn đáng thử và nên thử.
 
Chúng ta có hẹn với Đà Nẵng chăng?
Dạo phố Hội An và thưởng thức biết bao món ngon, thức uống đường phố
 
Chẳng cần địa chỉ nào cụ thể đâu, cứ đi tới đâu là tấp vào lề đường tới đó sẽ thú vị hơn nhiều!
 
Chúng ta có hẹn với Đà Nẵng chăng?
Địa điểm bán bánh mì Hội An nè
 
Chúng mình buổi tối hôm đó ai cũng no căng bụng luôn mà nhìn thấy đồ ăn vặt được bán vẫn muốn thưởng thức nữa đó. Đúng là Hội An nhỏ bé xinh xinh nên việc tìm món ăn vặt chẳng hề khó chút nào!
 
Hội An đẹp là thế nhưng ghé thăm Đà Nẵng còn là cả một bầu trời thương nhớ. Những ngày ở thành phố đáng sống nhất Việt Nam, dẫu nắng có chói chang đến đâu thì lòng càng bình yên đến lạ.
 
Chúng ta có hẹn với Đà Nẵng chăng?
Đà Nẵng ơi sao mà đẹp đến thế!

Xem thêm: Tour du lịch Đà Nẵng
 
Nơi này cho mình một cảm giác thoải mái, tĩnh lặng và an yên. Nhiều người hỏi, mê gì mê dữ vậy, và thường chỉ biết cười trừ, không biết trả lời ra sao. Yêu một nơi, thương một người, đâu nhất định phải có lý do? Tụi mình yêu Đà Nẵng không chỉ vì vẻ đẹp của mảnh đất nơi đây mà còn yêu bởi tình người thân thiện mà dễ mến. Xin gửi các bạn một vài bức ảnh của tụi mình ở dưới đây nhé:
Chúng ta có hẹn với Đà Nẵng chăng?
Một Đà Nẵng quá đỗi bình yên

Chúng ta có hẹn với Đà Nẵng chăng?
Cầu Vàng Đà Nẵng – bạn đã tới đây chưa?

Chúng ta có hẹn với Đà Nẵng chăng?
Cầu tình yêu Đà Nẵng – minh chứng cho tình yêu vĩnh cửu

Chúng ta có hẹn với Đà Nẵng chăng?
Mãn nhãn với tượng cá chép hóa rồng tại Đà Nẵng

Một Hội An - nơi thời gian ngừng lại! Một Đà Nẵng - nhộn nhịp trong sự bình yên! Đà Nẵng vẫn thế, quá đỗi bình yên và nhẹ nhàng sâu lắng! Hội An vẫn thế, nhỏ bé nhưng không hề tầm thường.
 
Còn trẻ - cứ đi đi và tận hưởng cuộc sống này - nhanh hay chậm, vội vã hay thong dong - nên có đủ cả! Team mình ơi, cần lắm một cái hẹn nữa rồi đấy!
Nguồn ảnh: Hải Diệu
Hải Diệu