Banner Movi
Banner Chuyến Bay Hồi Hương

Chơi đủ, ăn no trên đất Quảng Bình chỉ với 2,5 triệu đồng

Thứ sáu, 10/05/2019, 15:41 GMT+7
Chỉ với 2,5 triệu đồng/ người, nhóm cô bạn Mai Trang đã có được một chuyến đi đậm chất “chơi đủ, ăn no” tại vùng đất nắng gió Quảng Bình. Chuyến đi đã giúp họ khám phá, tận hưởng những vẻ đẹp của rừng núi, biển hồ, sông suối và cả những hang động kỳ vĩ,… và thu về cho mình những kỷ niệm đáng nhớ. 
“Ai nói Quảng Bình chán, nhưng mình thì không hề thấy vậy”, đó là chia sẻ ngắn gọn của cô gái Mai Trang đến từ Hà Thành sau khi kế thúc chuyến đi 3N2Đ cùng với “đồng bọn” ở miền đất này. Nếu bạn đang ấp ủ kế hoạch du hành hè sắp tới thì có thể tham khảo chuyến đi của nhóm bạn Mai Trang dưới đây.
 

1. Phương tiện di chuyển

 
Từ Hà Nội đến Quảng Bình bạn có thể di chuyển bằng máy bay, tàu hỏa hoặc xe khách. Lần này mình đi trúng dịp lễ nên giá vé máy bay rất cao và sân bay cũng rất đông người nên đã chọn đi xe khách.
 
Chơi đủ, ăn no trên đất Quảng Bình chỉ với 2,5 triệu đồng
Xe khách – phương tiện di chuyển tiết kiệm 
 
Sau một hồi check xe trên web vexere.com thì mình quyết định chọn nhà xe Cố Hương, khởi hành từ Mỹ Đình – Thành phố Đồng Hới, giá vé ngày thường là 250.000/vé, ngày lễ tết là 350.000/vé nhưng bù lại xe rất mới và sạch sẽ. Chiều về do mình không đặt trước vì còn lăn tăn không biết bắt xe ở thành phố hay bắt tại Phong Nha nên sát ngày về mình mới book xe thì nhiều xe đã hết sạch vé. Cuối cùng mình cũng book được xe Tân Việt (chưa có review nào trên web, nhưng bất đắc dĩ nên đành chọn).
 

2. Khách sạn

 
Do đi đúng dịp lễ nên phòng nghỉ ở Quảng Bình đều rất nhanh kín phòng và giá lên khá cao. Mình ở khách sạn 91 City Farmstay ở địa chỉ 91 Phùng Hưng, Phường Hải Thành, Đồng Hới. Tuy không phải là hạng sang trọng, nhiều sao gì nhưng mình thấy phòng cực kỳ ổn, sạch sẽ. Chị chủ rất rất dễ thương và nhiệt tình.
 
Chơi đủ, ăn no trên đất Quảng Bình chỉ với 2,5 triệu đồng
Khách sạn rất tiện nghi và sạch sẽ
 
Theo cá nhân mình, mục đích của những chuyến đi chủ yểu là khám phá, vui chơi ở các điểm đến nên chỗ lưu trú mình nghĩ nên chọn loại ổn là được vừa để tiết kiệm chi phí. Bạn có thể lấy số điện thoại của chị chủ nơi bọn mình đã ở để đặt phòng nếu có suy nghĩ như mình, số là 0916920575 nha các bạn.
 

3. Lịch trình ăn chơi tại đất Quảng Bình

 

Day 1: Cồn cát Quang Phú – bãi đá nhảy – biển Nhật Lệ


Cồn cát Quang Phú: được ví như Sa Mạc của Việt Nam, sống ảo thì thôi rồi khỏi phải bàn cải luôn. Mình có một lời khuyên dành cho các bạn, nên mặc trang phục theo kiểu rực rỡ và cá tính một tí là lên hình bao phê luôn. Nếu bạn nào có ý định đi vào mùa hè thì nên mang theo kem chống nắng nhé, vì nắng ở đây kinh dị lắm các bạn à.
 
Chơi đủ, ăn no trên đất Quảng Bình chỉ với 2,5 triệu đồng
Đồn cát Quang Phú – tiểu sa mạc của Việt Nam
 
Ngoài ra, ở đồi cát này còn có trò chơi hấp dẫn đó là trượt cát mà bạn không nên bỏ lỡ. Bọn mình đã thuê ván trượt hết 30/1 cái để trượt cát, vì chưa chơi lần nào nên ban đầu còn hơi lúng túng nhưng sau đó thì một cảm giác rất yomost.
 
Chơi đủ, ăn no trên đất Quảng Bình chỉ với 2,5 triệu đồng
Bạn có thể thuê ván để trượt cát
 
Bãi đá nhảy: Ôi phải thốt lên là so beautiful nha, nước biển cực xanh và sạch. Từng khối đá hòa quyện, kết hợp với nhau tạo nên những tuyệt tác thiên nhiên hùng vĩ  với nhiều hình thù lạ mắt. Bạn có thể tới đây đi dạo trên, selfie lý tưởng luôn, đặc biệt ngồi ăn cạnh biển thích lắm luôn ý, mỗi tội giá cũng hơi chát.
 
Chơi đủ, ăn no trên đất Quảng Bình chỉ với 2,5 triệu đồng
Check-in bãi đá nhảy – nới có những khối đá kỳ vĩ
 
Biển Nhật Lệ: Bạn nào đi biển Mỹ Khê rồi thì sẽ thấy biển Nhật Lệ đẹp ngang ngửa Mỹ Khê. Ở biển Nhật Lệ có dịch vụ đi xe mô tô nước cảm giác mạnh, ‘sốc tận óc’ với giá chỉ 200k/lượt 2 người. Rất rẻ! Nhưng khuyến cáo bạn nào yếu tim không nên chơi kẻo ngất đấy nhé!
 
Chơi đủ, ăn no trên đất Quảng Bình chỉ với 2,5 triệu đồng
Dịch vụ đi xe mô tô nước trên biển bạn cũng nên thử một lần xem sao
 

Day 2: Sông Chày - Hang Tối, suối nước Moọc 

 
Trời ơi! Chưa bao giờ mình được nhìn thấy nước nào đẹp như thế. Nước gì đâu mà xanh như ngọc, lại trong vắt, mát lịm. Đoạn này mà không sống ảo đúng là phí một đời thanh xuân! Thật đấy, tin mình đi nhé!
 
Chơi đủ, ăn no trên đất Quảng Bình chỉ với 2,5 triệu đồng
Nước ở sông Chày – Hang Tối cực kỳ xanh, đẹp mê ly luôn
 
Sông Chày giá vé 270k (đã bao gồm tất cả các trò chơi bên trong), chơi trong này bao phê luôn nhé. Tại đây có nhiều trò chơi như trượt nước, đặc biệt mình thích nhất là chèo kayak, zipline, cảm giác rất là đã.
 
Chơi đủ, ăn no trên đất Quảng Bình chỉ với 2,5 triệu đồng
Trò chơi zipline ở Hang Tối rất đã
 
Chơi đủ, ăn no trên đất Quảng Bình chỉ với 2,5 triệu đồng
Hay chèo thuyền kayak cũng rất thú vị
 
Ngoài ra, nếu còn thời gian bạn có thể đi thêm tour sông Chày – Hang Tối (giá vé 400k/ người). Nơi này dành cho những bạn muốn khám phá, nghe nói cũng rất đẹp, nhóm mình thì không đi do khi đến thì đã muộn rồi, chỉ muốn chơi ở sông Chày thôi. Ở đây không tốn phí gửi đồ ở tủ như một số điểm khác nha.
 
Sau khi chơi ở sông Chày xong bọn mình di chuyển đến suối nước Moọc, nơi này chỉ cách Sông Chày 3km thôi nên có thể kết hợp đi chung ngày. Giá vé vào là 180k, trong đó đã bao gồm cả vé tham quan khu suối nước và vé tắm. 2 vé này có thể mua lẻ cho những bạn chỉ muốn vào tham quan nhưng không tắm hoặc chỉ cần tắm chứ không tham quan. Nhưng mình khuyên thật các bạn là nên mua trọn vé vì đằng nào vào đấy các bạn cũng sẽ trở ra để mua thêm thôi.
 
Chơi đủ, ăn no trên đất Quảng Bình chỉ với 2,5 triệu đồng
 
Chơi đủ, ăn no trên đất Quảng Bình chỉ với 2,5 triệu đồng
Ở suối Moọc nước rất trong, mang vẻ đẹp tự nhiên, hoang sơ 
 

Day 3: Động Phong Nha + suối nước Moọc lần 2

 
Điểm đến đầu tiên trong ngày thứ 3 của hành trình đó chính là Động Phong Nha – một danh lam thắng cảnh tiêu biểu của tỉnh Quảng Bình. Nằm cách trung tâm thành phố tầm 40 km, bạn chạy thẳng theo đường Hồ Chí Minh sẽ thấy cái bảng to đùng đặt trên vách núi, khá dễ tìm. Để vào động Phong Nha, bạn phải đi thuyền. Giá vé đi thuyền vào động là 1.800k/thuyền 12 ghế. Các bạn có thể đợi ghép đoàn hoặc đi luôn thì tuỳ bạn.
 
Chơi đủ, ăn no trên đất Quảng Bình chỉ với 2,5 triệu đồng
Đi thuyền vào động bạn sẽ chiêm ngưỡng được cảnh vật xung quanh
 
Cá nhân mình thì thấy động Phong Nha cũng rất đẹp và hùng vỹ, được đi thuyền trên sông, được ngắm khung cảnh hai bên và chụp ảnh thì tuyệt cú mèo luôn. Tuy nhiên là mình thích những điểm vui chơi hơn nên là cũng được ạ.
 
Chơi đủ, ăn no trên đất Quảng Bình chỉ với 2,5 triệu đồng
Những chiếc thuyền đưa bạn đi sâu vào trang hang
 
Sau khi tham quan động đã đời xong, bọn mình lại trở lại suối Moọc lần hai. Do chiều hôm trước chỉ đi tham quan được chút xíu mình quyết định tưới đây thêm một lần nữa để có thể khám phá, trải nghiệm hết những hoạt hoạt động, theo kiểu để không bị hối tiếc khi về.
 
Chơi đủ, ăn no trên đất Quảng Bình chỉ với 2,5 triệu đồng
Đã vào được trong hang
 
Chơi đủ, ăn no trên đất Quảng Bình chỉ với 2,5 triệu đồng
Những khối thạch nhũ tạo nên vẻ đẹp kỳ bí cho Động Phong Nha
 
Nghe nói Quảng Bình cũng còn khá nhiều điểm đến nữa, nhưng lần này bọn mình chỉ chọn những điểm nổi tiếng là đã cảm thấy đủ. Để dành đó, lần sau quay lại còn có nơi để đi, để khám phá chứ nhỉ?
 

4. Ăn uống

 
Quảng Bình cũng được xem là một trong những vùng biển vì thế bên cạnh các món ăn địa phương thì hải sản ở đây rất ngon. Bọn mình đã có dịp thưởng thức hải sản ở biển Nhật Lệ. Phải nói là hải sản ở đây cực cực cực ngon luôn. Nhóm mình 4 người ăn no căng hải sản và uống bia mà chỉ hết 665k. Mọi người nhớ ăn hải sản ở dọc bờ biển nha, quán ở đó đều thuộc ban quản lí của biển nên không chặt chém khách đâu ạ.
 
Chơi đủ, ăn no trên đất Quảng Bình chỉ với 2,5 triệu đồng
Đồ ăn ở Quảng Bình vừa rẻ lại vừa ngon
 
Vịt nướng, gà nướng, chim cút nướng, cháo vịt là những món bọn mình cũng đã có dịp thưởng thức. Mình thề là đồ ăn ở trong này ngon mà đặc biệt lắm luôn! Món gì cũng thấy lạ và rất hợp khẩu vị, kiểu đậm đà lắm ý. Ngoài ra khi tới Động Phong Nha các bạn sẽ bắt gặp được vài món đặc sản như kẹo dừa non hoặc kẹo đậu phụng, kẹo mè xửng. Ở thành phố Đồng Hới, các bạn cũng có thể ăn hoặc mua bánh lọc, bánh nậm rất ngon. Nói chung ăn uống ở đây khá ok. Ăn bao no, bao ngon mà giá còn bao rẻ nữa.
 

5. Kinh nghiệm trong chuyến đi 

 
+ Bạn nên đặt vé xe giường nằm trước ít nhất là một tuần vào các ngày lễ hoặc dịp cao điểm, tránh hết giường hoặc phải nằm giường phụ. Do mình đặt muộn và trúng ngày lễ nên giá có cao hơn bình thường xíu.
 
+ Khách sạn cũng vậy, nên book trước, nhưng lưu ý nhớ chọn nơi book uy tín nha Nếu ai muốn tiết kiệm chi phí hơn, và đi đông, có thể thuê dorm, nên nhớ là đi càng đông càng rẻ nhé!
 
+ Là con gái thì không thể quên kem chống nắng khi đi xe máy, ra biển, đi chơi các điểm bởi nắng Quảng bình khá gắt. Ngoài ra nhớ mang cả túi chống nước để xuống suối chụp ảnh.
 
+ Nên đi cồn cát Quang Phú tầm chiều tà, vì lúc trời lặn, cảnh rất đẹp. Trời không bị nắng và nóng quá.
 
Quảng Bình lúc nào cũng yên bình và thân thiện không những thế còn rất đẹp nữa. Nếu bạn còn trẻ, còn khỏe thì hãy như nhóm của cô bạn Mai Trang trên cùng nhấc mông lên và khám phá vùng đất thú vị này thôi. Tất tần tật mọi khoản chi phí từ đi lại, ăn uống, chỗ ở, vé tham quan,… chỉ tầm 2,5 triệu đồng/ người, quá rẻ phải không nào!
Ảnh - Review: Mai Trang
Biên tập: Nhi Tuyết