Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Banner Movi

Cảm xúc Phú Quốc!

Thứ hai, 24/06/2019, 09:03 GMT+7
Tháng 6, Phú Quốc vào mùa biển động, nắng rộn rã nhưng hầu như ngày nào cũng có mưa, những cơn mưa man mát, ngắn ngủi ào qua và đi nhanh như lúc đến. Những bãi tắm mùa này sóng khá to nhưng vẫn có thể tắm được bình thường. Riêng Bãi Sao sóng nhẹ và bãi thoải hơn, cát trắng mịn như bột, nhà có trẻ nhỏ ra đây là hợp lý.
Giữa bãi khá đông nhưng đi quá lên 1 chút chừng 500m, sẽ gặp những gốc dừa nghiêng hẳn ra biển rất đẹp, bãi tắm vắng và sạch bong. Thuê 1 chiếc ghế gỗ, nằm trên bờ đọc sách, uống nước dừa và ngắm hoàng hôn hoặc chợp tạm 1 giấc ngắn ở đây đều tuyệt.
 
Cảm xúc Phú Quốc!

Gành Dầu với những bãi đá ngang tàng, vững chãi, nước trong vắt như ngọc, sóng to hơn nơi khác khá nhiều nên hầu như không có người tắm. Tuy nhiên, ngồi trên bãi biển vừa thưởng thức hải sản vừa ngắm biển thì thích mê ly. Giá cả ở đây không rẻ nhưng không quá đắt, nói chung là xứng đáng cho một nơi có view chuẩn cho những phút giây nuông chiều cảm xúc. Ông Lang Beach là 1 bãi tắm tuyệt vời, sóng to vừa đủ, nước biển trong xanh và bãi tắm dài, khu này nhiều resort mini và khách nước ngoài nên hải sản không có sẵn như những nơi khác, muốn ăn hầu như phải đặt trước với nhà hàng. Bãi Dài, bãi Khem, Cửa Cạn… đều là những bãi tắm tuyệt vời, nước trong và rất sạch.
 
Phú Quốc không quá rộng vì vậy nếu đi theo kiểu đi tự túc cùng gia đình thì thuê được xe  ô tô hoặc xe máy tự khám phá các danh thắng là thú vị nhất. Giá thuê ô tô khoảng 900.000 - 1.100.000 đồng/ngày, xe máy dao động từ 100.000 – 150.000 đồng/ngày, xăng xe tự mua. An toàn, tiết kiệm và đi được nhiều nơi hơn thì nên tham khảo những tour ngắn trong ngày với mức giá dao động từ 500.000 - 1.200.000 đồng tùy vào những điểm đến. Người Phú Quốc có vẻ rất biết cách làm du lịch khi tiếp thị khá tốt những chương trình cho khách một cách khéo léo và nhiệt tình mọi lúc, mọi nơi nhưng không hề chèo kéo và nói thách. Đây là hình thức mà một số tỉnh du lịch phía Bắc nên học tập và làm theo.
 
 Cảm xúc Phú Quốc!
Vườn tiêu...
 
Ẩm thực Phú Quốc là một trong những nét chấm phá tuyệt vời ở đây, hải sản chính là món quà tuyệt vời mà thiên nhiên ban tặng cho hòn đảo xinh đẹp này. Ngoài những nhà hàng nổi tiếng trên thị trấn, những quán hải sản nhỏ ven biển hay những hàng trong chợ đêm đều không có chuyện chặt chém giá. Ưng thì mua, không ưng thì trả giá, không mua cũng không bị mắng mỏ gì.

Mực câu ở Phú Quốc rất tươi, trong veo nhìn rõ cả ống mực, giòn và rất ngọt. Gỏi cá trích là món nếu ai nhìn thấy lần đầu sẽ có cảm giác hơi khó ăn nhưng khi cuộn cùng các loại gia vị, rau thơm chấm nước chấm kiểu Phú Quốc thì mọi cảm giác ban đầu tan biến. Vị béo của cá, hăng nhẹ của hành tây, bùi thơm của dừa non nạo và lạc rang cùng các loại rau thơm đã làm nên một món ăn đặc trưng phong vị của Đảo Ngọc, món mà ai cũng nên thử dù chỉ một lần cho biết. Bánh canh chả cá là món điểm tâm được người Phú Quốc ưa thích. Nước dùng được ninh từ xương heo, tôm nõn ngọt lừ, mỗi tô có chừng dăm bảy miếng chả cá vàng rộm, miếng cá thu tươi rất to và thêm 1 miếng sườn béo ngậy. Thay vì dùng hành khô như ngoài Bắc, người Phú Quốc phi tỏi thơm phức rắc lên tô bánh canh. Khi ăn, chấm từng miếng chả và cá với nước mắm tiêu ớt rất ngon. Gỏi bồn bồn Phú Quốc là món đặc sản khá thú vị, gần giống nộm ngó sen ngoài Bắc nhưng có mực và tôm tươi trộn cùng. Canh Nấm chàm nấu hột vịt có vị ngăm ngăm là lạ, hay hay. Sầu riêng Phú Quốc tươi và ngon tuyệt.
 
Cảm xúc Phú Quốc!
...và hạt tiêu xanh đặc sản Phú Quốc
 
Làng chài Hàm Ninh không quá đặc biệt nhưng nếu đi bộ ra cầu tàu và dùng bữa trưa trên thuyền dập dềnh, vừa ăn vừa ngắm biển và làng chài xa xa cũng là một trải nghiệm thú vị. Tuy nhiên, ai say sóng thì không nên thử cảm giác này vì có thể sẽ chẳng giữ nổi một miếng nào trong bụng. Chợ Dương Đông nhiều hải sản tươi ngon, hầu như không phải trả giá, đồ khô không nhiều như những khu du lịch khác. Nhà tù Phú Quốc là nơi nên đến, làm du khách nghẹn ngào xúc động về quá trình đấu tranh gian khổ, anh hùng của thế hệ cha anh. Thăm vườn tiêu cũng khá thích nhưng hạt tiêu ở đây bán đắt gấp đôi chợ mà chất lượng xem ra chả khác gì nhau.
 
Đến Phú Quốc có thể bạn được khám phá trọn vẹn đảo nhưng nếu may mắn thì đó sẽ là những trải nghiệm thực sự tuyệt vời. Cái nắng, cái gió và cái hồn của tình người Phú Quốc dù mùa nào cũng vẫn thế, hồn nhiên, đôn hậu như chưa từng có những ồn ào, tất bật nhường kia.
 
Y.T
Theo Báo Du lịch