Banner Movi
Banner Chuyến Bay Hồi Hương

Cả Đà Lạt nên thơ gói gọn trong một Passion House

Thứ sáu, 19/07/2019, 17:00 GMT+7
Với vẻ ngoài trắng muốt, Passion House trông thật nên thơ, trữ tình đúng chất Đà Lạt mặc dù nó tọa lạc ở vùng đất Biên Hòa – Đồng Nai. Nếu bạn yêu cái màu trắng tinh khôi và chưa biết đến địa điểm này thì hôm nay hãy cùng ghé đến nào! 
Dường như hễ nói đến Đà Lạt thì không bao giờ hết chuyện, kể đến cả nghìn nơi vẫn chưa thể đếm hết các điểm đẹp. Nơi nào cũng mộng mơ, khiến cho con người ta dễ bị xao xuyến. Lấy cảm hứng từ đó, Passion House ở Đồng Nai ra đời, hội tụ được những điều nói trên.
 
Cả Đà Lạt nên thơ gói gọn trong một Passion House
Cả Đà Lạt nên thơ gói gọn trong một Passion House
 
Passion House tọa lạc tại co hẻm 706/7 Phạm Văn Thuận, Khu phố 7, phường Tam Hiệp, Tp.Biên Hoà, Đồng Nai. Nơi mà trước đây vốn có rất ít quán café cùng địa điểm đẹp lại bỗng trở nên trứ danh kể từ khi có Passion House. 
 
Mặc dù “ngự” ở con hẻm nhỏ thôi, nhưng chính sự “ẩn nấp”, không phô trương ấy lại đem đến nhiều điều thú vị và một không gian đầy an yên cho những con người có lối sống tất bật, vội vã đang cần tìm một nơi bình yên để xoa dịu tâm hồn. 
 
Cả Đà Lạt nên thơ gói gọn trong một Passion House
Ngôi nhà màu trắng với lối thiết kế đầy mộng mơ
 
Với một đoạn đường không xa, chỉ tầm 35 km từ Sài Gòn bạn sẽ tìm đến được Passion House Đà Lạt thu nhỏ. Bạn cần rẽ vào ngõ vượt qua con dốc thoai thoải, chịu khó di chuyển vài bước để ghé đến quán. Và hẳn khi bước đến gần hơn với Passion House, bạn sẽ nhận ra ngay bóng dáng 1 gian nhà cấp 4 kiểu vườn tược xanh tươi, lại thấp thoáng hình ảnh của 1 studio phong cách cỏ cây hoa lá dễ thương. Nếu là tín đồ của thiên nhiên và thích sự tinh khôi, thanh bình bạn sẽ thích nó ngay từ cái nhìn đầu tiên thôi.
 
Cả Đà Lạt nên thơ gói gọn trong một Passion House
Nơi này thấp thoáng hình ảnh của 1 studio phong cách cỏ cây hoa lá dễ thương
 
Điểm nhấn là toàn bộ ngôi nhà 1 màu trắng ơi là trắng, không màu mè, kiểu cách, nó nổi bật theo cách riêng của mình, nền nã, nhẹ nhàng. Cùng với gam màu trắng thì xung quanh là toàn bộ quán là nền xanh từ thiên nhiên cây cỏ, cùng màu nâu của gỗ trầm. Không gian ấy hiện lên đúng chất mộng mơ, thanh bình, hòa mình trong đất trời giống như phiên bản Đà Lạt thu nhỏ vậy.
 
Cả Đà Lạt nên thơ gói gọn trong một Passion House
Không gian gọn gàng ngăn nắp bên trong
 
Đó mới chỉ là bên ngoài, nước vào trong bạn sẽ thấy thích thú hơn bởi không gian gọn gàng, ngăn nắp. Nội thất, đồ vật bên trong cũng cực kỳ đơn sơ, mộc mạc. Những chiếc ghế mây tre đan, đèn chum kiểu nơm úp cá, điểm thêm vô vàn chậu cây kiển xanh tươi, đẹp mắt. Chúng vừa có phong cách kiểu “ông bà anh” vừa hiện đại mang đến nét dễ thương mà gần gũi mà ai khi đến đều bị cuốn hút trong khung cảnh ấy.
 
Cả Đà Lạt nên thơ gói gọn trong một Passion House
Những vật dụng và những chậu cây được trang trí trong quán
 
Passion House chuộng màu trắng nên bên trong vẫn là sự trắng toát, đến 60% không gian được chọn nền trắng bao phủ. Điều này không chỉ để giúp không gian quán trông thoáng rộng hơn mà còn tạo cảm giác dễ chịu, bình dị cho khách. Bên ngoài còn cả dàn hoa cúc vàng ươm khoe sắc dưới nắng. 
 
Cả Đà Lạt nên thơ gói gọn trong một Passion House
Điểm nhấn của quán chủ yếu vẫn là màu trắng
 
Nếu thích bạn cứ lê la mọi ngóc ngách để chụp hình kỷ niệm. Còn không thì chọn một góc “chui” vào nhâm nhi chút đồ uống mát lạnh, chỉ thế thôi cũng đủ nhận ra hồn Đà Lạt phảng phất đâu đây. Biết đâu được, khi ngồi trong Passion House bạn lại có cách sống chậm lại và chiêm nghiệm được nhiều điều hơn.
 
Cả Đà Lạt nên thơ gói gọn trong một Passion House
Hãy tìm cho mình một góc ở Passion House để chiêm nghiệm được nhiều điều hơn
 
Ngoài ra, để muốn đúng kiểu người Đà Lạt mông mơ lãng đãng hơn, sau khi ghé quán hãy nhâm nhi đồ uống thanh đạm từ tự nhiên. Sau đó bạn ngồi một góc bàn ghi ghi, chép chép đôi dòng tự bạch về cảm nhận của mình cho nơi này xem sao. Chắn chắn gia chủ sẽ thấy rất thích về những lời ngõ dễ thương mà bạn dành cho quán lắm đó.
 
Cả Đà Lạt nên thơ gói gọn trong một Passion House
Đừng quên gọi cho mình một ly nước như thế này khi đến đây nhé!
 
Một thành phố Biên Hòa lâu nay vốn yên bình và không mấy nổi tiếng nay trở nên thu hút đông đảo các bạn trẻ tìm đến check-in. Quán café Passion House này xuất hiện như 1 cú hích đến các bạn trẻ vậy. Giờ đây những tín đồ ở gần Đồng Nai đã có một nơi chốn “sống ảo” mới mà không cần phải lên tận Sài Gòn rồi nhỉ?
 
Còn bạn, đã biết đến Passion House? Nếu chưa hãy lên đường đến với phiên bản Đà Lạt giữa Đồng Nai này ngay thôi nào. Chỉ mất 2 giờ chạy xe từ Sài Gòn, Bình Dương,… thôi, đừng “lười biếng” nhé! 
 
Nhi Tuyết
Theo báo Thế thao Việt Nam