Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Banner Movi
Nhật Bản

Aokigahara - khu rừng tự sát Nhật Bản - điểm đến không dành cho người yếu tim

Thứ tư, 22/05/2019, 17:36 GMT+7
Khu rừng Aokigahara nổi tiếng với hàng trăm vụ tự sát hàng năm. Dù vậy, khu rừng nguyên sinh ngàn năm tuổi, cách thủ đô Tokyo 100km, vẫn là điểm đến được những người thích khám phá, ưa mạo hiểm tìm đến khi có dịp du lịch Nhật Bản.

Aokigahara - khu rừng nằm ở phía tây bắc chân núi Phú Sĩ, cách thủ đô Tokyo 100km. Với những tán lá xanh rậm dày trải dài 30km2, nơi đây được mệnh danh là “Biển Cây” và còn biết đến là khu rừng tự sát nổi tiếng nhất thế giới, nơi có tỉ lệ tự sát cao thứ 2 sau cầu Cồng Vàng ở Mỹ.
 
Rừng Aokigahara
 

Rừng Aokigahara – điểm đến không dành cho người yếu tim


Rừng Aokigahara không cấm bất cứ ai ra vào, vì có nhiều hang động trong này để mọi người đi tham quan. Nhật Bản mở hẳn 2 tuyến sight seeing bus chạy quanh đây cho khách du lịch. 

Trong khu rừng rộng lớn còn có nhiều hang động chứa đầy băng. Nhiều nơi đã trở thành điểm tham quan nổi tiếng cho du khách. Tuy nhiên, nơi đây không phải là điểm lý tưởng cho các phượt thủ khi những tán cây xoắn chặt, và nền đất dung nham tạo ra không gian rùng rợn. 

Rừng Aokigahara
 
Lượng khách đến đây để du lịch rất ít. Vì họ ám ảnh nơi đây là nơi có tỉ lệ tự sát cao thứ 2 sau cầu Cổng Vàng ở Mỹ. Những món đồ của người đã khuất để lại khiến cho không gian trở nên u ám, đáng sợ, và những lời đồn đại về các hồn ma yurei khiến cho rất nhiều người thậm chí còn không dám bén mảng đến bìa rừng. 

Rừng Aokigahara

Có thể bạn muốn biết: Tour đi Nhật Bản giá tốt nhất
 
Theo truyền thuyết, Aokigahara được cho bị các "yurei" - hồn ma của những người đã khuất trong khu rừng này ám. Người ta truyền tai nhau, các yurei tạo nên ảo giác, dẫn dụ những kẻ vào rừng trở nên lạc lối, cô đơn, không tìm thấy đường về, luôn ở trong trạng thái hoang mang, tiêu cực, và quyết định kết liễu cuộc sống. Còn những kẻ có thể tìm về ánh sáng, các yurei sẽ bám vào lưng, và theo họ trở về nhà.

Dù vậy, những vị khách du lịch đến từ khắp mọi nơi trên thế giới, những người ưa mạo hiểm, thích khám phá vẫn tìm đến khu rừng Aokigahara để tìm hiểu thực hư những truyền thuyết ở đây.
 

Làm thế nào để đến rừng tự sát Aokigahara từ Tokyo?


Ở Tokyo, nếu bạn muốn đến Aokigahara thì hãy đến Shinjuku Expressway Bus Terminal mua vé bus đến Kawaguchiko station, giá 1750 yen, thời gian 1 giờ 46 phút. Ở Kawaguchiko station, bạn sẽ thấy 3 tuyến bus:
 
  • Đỏ: đi vòng quanh hồ Kawaguchiko ngắm núi Phú Sỹ.
  • Xanh dương và Xanh lá: đi vòng qua các trạm ở khu vực rừng Aokigahara.

Trong rừng có nhiều hang động mở cho khách du lịch, hãy lấy 1 tấm bản đồ để sẵn ở quầy bán vé, nếu bạn muốn kết hợp tham quan hang động nào, thì xem bản đồ để dừng ở trạm gần nhất.

Rừng Aokigahara
 
Còn nếu bạn muốn nhìn thấy những thứ có thể khiến bạn ngất xỉu: Hãy đi theo dấu các sợi dây giăng trong rừng, bạn sẽ không khó để bắt gặp rất nhiều đồ đạc đã từng có chủ để lại, thậm chí là xương, hoặc cơ thể một người đã khuất mà đội tuần tra chưa phát hiện. Nếu bạn là người phát hiện, hãy thử gọi điện thông báo cho đội tuần tra đã được để số điện thoại trên các tấm biển gỗ đặt tại đường mòn.
 

Những điều bạn cần lưu ý khi muốn khám phá rừng tự sát Aokigahara


Đừng quên mang theo ít đồ ăn, nước uống, đèn pin, sạc dự phòng, la bàn, áo ấm đề phòng bị lạc. 

Rừng Aokigahara
 
Về vấn đề trong rừng có sử dụng được la bàn, điện thoại, và các thiết bị định vị được hay không? Ngoài bìa rừng và khu vực phía ngoài vẫn có sóng, càng đi sâu, càng vào trong thì chập chờn. Rừng nào cũng vậy, không chỉ riêng rừng Aokigahara, nên đừng quá hoang mang. La bàn thì có chỗ xem được, chỗ thì quay vòng vòng.

Ông bà ta có câu “có kiêng có lành”, vì vậy, bạn không nên vào rừng nếu cơ thể đang yếu, ho, cảm, sốt; hãy nhớ bịt kín các vết thương hở (nếu có). Tuyệt đối không nói bậy, báng bổ, cười nhạo, hay có những hành động thiếu nghiêm túc nhé!
Hạ Quyên
Theo Báo Du Lịch