Banner Movi
Banner Chuyến Bay Hồi Hương
DÒNG SỰ KIỆNruộng bậc thang Y Tý

Tháng 5, du lịch Điện Biên để tìm về nguồn

Thứ sáu, 08/05/2015, 09:39 GMT+7
Rời Hà Nội, sau 3 tiếng chúng tôi đã có mặt ở đèo Thung Khe, con đèo cao đầu tiên trên tuyến đường về nguồn. Sương giăng dày khắp triền núi, sà vào mặt người.
test
Điện Biên Phủ
Một góc thành phố Điện Biên, nhìn từ đồi cao tượng đài Chiến thắng.

Điện Biên Phủ
Có đôi chút rùng mình vì lạnh, nhưng tất cả đều thấy thích thú vì hiện ra trước mắt cảnh núi rừng trùng điệp, hoa phong lan rừng bung nở trên các sườn đồi, nhành cây và thưởng thức những đặc sản của vùng đất Mai Châu (Hòa Bình). Cơm lam nướng, tỏi mồ côi, hạt mắc khén... hòa quyện cùng sương núi, khiến ai ăn một lần cũng nhớ mãi.

Điện Biên Phủ
Hành trình đi qua không biết bao con đèo ngoằn ngoèo, và cuối cùng đèo Pha Đin đã hiện ra, không hổ danh là “đệ nhất đèo”. Từ lưng chừng lên đến đỉnh, những áng mây bồng bềnh, trắng xóa ôm lấy Pha Đin tạo cảm giác như chốn bồng lai tiên cảnh. Vượt qua khỏi đèo Pha Đin, chúng tôi đã vào tới đất Tuần Giáo của tỉnh Điện Biên cách Hà Nội gần 500 km. Tất cả đều rất xúc động vì đã đến được nơi mà mình ao ước.

Điện Biên Phủ
Dòng Sông Đà uốn lượn, thơ mộng theo suốt hành trình.

Điện Biên Phủ
Nhà tù Sơn La nơi từng giam giữ nhiều chiến sĩ cách mạng trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp

Điện Biên Phủ
Hầm tướng de Castries - nơi gắn với chiến thắng Điện Biên Phủ lẫy lừng của quân dân Việt Nam.


 
Quỳnh Nga
News.zing.vn
quảng cáo
close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc