Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Banner Movi

Phượt thủ chạm tay vào mây ở Háng Đồng

Thứ sáu, 13/11/2015, 12:02 GMT+7
Đến Háng Đồng (Sơn La) mùa này, nhiều phượt thủ có thể ngắm biển mây rộng lớn, trải nghiệm cảm giác như được chạm tới bầu trời và cảm nhận cái lạnh thấm vào da thịt.
test

Phượt thủ chạm tay vào mây ở Háng Đồng
Tháng 11 là thời điểm đẹp nhất để đến Háng Đồng. "Vùng đất trên trời" này hay còn được biết đến là địa điểm săn mây mới được nhiều bạn trẻ tìm đến trong 1-2 năm trở lại đây.

Phượt thủ chạm tay vào mây ở Háng Đồng
 Quanh năm Háng Đồng luôn chìm trong mây mù bao phủ bởi độ ẩm ở đây rất cao. Ngay cả những ngày mùa hè nóng bức, nhiệt độ ở Háng Đồng cũng thấp hơn các nơi khác từ 5 dến 7 độ C.

Phượt thủ chạm tay vào mây ở Háng Đồng
Điều kiện lý tưởng nhất để có thể ngắm mây đó chính là không khí lạnh kết hợp độ ẩm cao và phải có một thung lũng đủ rộng để tạo nên biển mây trắng bồng bềnh kỳ ảo.

Phượt thủ chạm tay vào mây ở Háng Đồng
Một trong những con đường ấn tượng nhất tại Háng Đồng, dưới những vách núi xanh uốn lượn ngoằn ngoèo trong thung lũng.

Phượt thủ chạm tay vào mây ở Háng Đồng
Những sắc màu rực rỡ đặc trưng của trang phục đồng bào Mông đen.


Phượt thủ chạm tay vào mây ở Háng Đồng
Lúa ở Sơn La luôn chín rất muộn, thường sau 1 đến 2 tháng mới là thời điểm mùa lúa chín vàng trên các nương ruộng bậc thang.

Phượt thủ chạm tay vào mây ở Háng Đồng
Thời gian đẹp nhất để đến Háng Đồng thường kéo dài từ tháng 11 đến hết tháng 3 năm sau. Khi không khí lạnh và độ ẩm cao nhất chính là "thời điểm vàng" để săn mây tại đây.
Theo Vnexpress
quảng cáo
close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc