![]() |
Tìm về "nhà giàn" trên phá Tam GiangThứ hai, 22/07/2013, 10:13 GMT+7
Nhà giàn” là từ lữ khách gọi vui về những ngôi nhà chồ của ngư dân nằm trên phá Tam Giang. Ai đã từng ở, vui chơi trên những ngôi “nhà giàn” này mới thấy cái thú vị bất tận của phá Tam Giang. “A lô, đoàn tới ngang mô rồi? Ừ, đi một đoạn nữa rẻ trái, chừng 100m có cái đình làng rồi rẽ phải, sau đó đi thẳng…”, tiếng chú Toản, một lão ngư ở H.Phú Vang (Thừa Thiên - Huế) gọi réo rắc và hướng dẫn đoàn chúng tôi khi tìm về “nhà giàn” trên phá Tam Giang. ![]() ![]() Tôm ghẹ vừa đánh bắt được trên phá Tam Giang - Ảnh: Đình Toàn
Ngôi nhà chồ nói trên thuộc diện lớn nhất trong số các nhà chồ ở phá Tam Giang. Nhà có ba gian, gồm tiền sảnh, gian giữa và gian bếp. Chị Gái, người em chú Toản phóng chiếc ghe nhỏ đi ra giữa phá thả lưới, trước khi đi chị còn ngoái đầu lại bảo đợi chị nửa giờ thể nào cũng có tôm cá. ![]() ![]() Rạng sáng, ngư dân đi đổ nò (thu hoạch thủy sản trong hồ) thì đó mới là lúc “tôm cá đầy ghe”. Tầm 4 giờ 30 sáng, phá Tam Giang ửng hồng bởi ánh bình minh.
![]() ![]() |
| Copyright © 1997-2018 Dulichvietnam.com.vn |