![]() |
Đêm rực rỡ ở chợ hoa Hà NộiThứ tư, 17/07/2013, 02:20 GMT+7
Chợ hoa Quảng Bá thuộc quận Tây Hồ là chợ hoa đêm duy nhất ở Hà Nội và cũng là đầu mối cung cấp hoa tươi cho cả thành phố. Chợ hoa đêm Quảng Bá là nơi mua bán hoa tươi lớn nhất Hà Nội. Những chàng trai đang yêu thường có mặt tại đây từ 3 giờ sáng… Dậy sớm đi chợ hoa không chỉ có thể chọn cho mình những bông hoa vừa ý nhất, mà còn là một sự trải nghiệm thú vị. Đến chợ hoa đêm Quảng Bá, đón ánh bình minh hé rạng giữa rừng hoa e ấp hơi sương, ta mới cảm nhận được hết vẻ đẹp tươi nguyên nơi thế giới các loài hoa. ![]() Khách hàng chọn hoa tại chợ hoa đêm Quảng Bá. (Ảnh: Thành Long/documentary.vn) Bà Nguyễn Minh Hạnh, phó ban quản lý chợ quận Tây Hồ cho biết: Chợ Quảng Bá có nguồn gốc từ một cái chợ xép họp tự phát tại nơi ngã ba phường Nhật Tân, hình thành do nhu cầu tự sản tự tiêu hoa của bà con vùng Nhật Tân, Quảng An và một số xã trong huyện Từ Liêm. Mãi tới năm 1996, khi quận Tây Hồ được thành lập, người ta mới di chuyển cái chợ hoa đêm ấy về Quảng An, và chợ họp ở đấy cho đến bây giờ. Chợ hoa Quảng Bá là điểm đến của những người mua bán hoa không chỉ trong vùng, mà cả từ các tỉnh khác, thậm chí từ Trung Quốc xa xôi. ![]() Hoa từ Trung Quốc và Đà Lạt đổ về chợ, chủ yếu là các loài hoa như: hoa ly, sa-lem, ba-by, cẩm chướng, tuy-líp…, đều đã được ướp trong phòng lạnh. Những loại hoa này ở Việt Nam rất hiếm, nên phải nhập từ xa về để làm phong phú thêm cho chợ hoa. Những người buôn hoa từ Trung Quốc hay Đà lạt về, phải đánh theo từng chuyến hàng lớn, rồi cho vào phòng lạnh bảo quản và bán dần. Vì thế, hoa nhập ngoại tuy là những loại hoa hiếm nhưng độ tươi không được như hoa cắt từ các làng lân cận. ![]() Những người kinh doanh hoa nhập từ Trung Quốc hay Đà Lạt về, phải bảo quản kỳ công, nếu để quá lâu mà không bán được hết, thì đành phải bỏ vì sức sống của hoa không bền như hoa mới cắt từ vườn. Những người bán hoa từ các làng xa của huyện Từ Liêm phải dậy từ rất sớm. Chị Linh, người Từ Liêm, tâm sự: “Nhà tôi làm nghề trồng hoa và bán hoa đã 20 năm nay. Ngày nào cũng phải cắt hoa giữa đêm hôm khuya khoắt, rồi gói sẵn để đấy. Thức dậy lúc 1 giờ sáng, hai vợ chồng đèo hoa ra chợ. Cực nhọc lắm, cô ơi!” Khi tôi nói đùa “thế sao chị không đổi nghề đi, đừng bán hoa nữa!”, chị đáp rất nhanh: “Vất vả, nhưng đó là sinh kế của cả nhà tôi đấy, cô ạ!” Tôi lại hỏi “sắp đến Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 rồi, chồng chị có thường tặng hoa cho chị không?”, chị cười: “Bọn chị thì lúc nào cũng đọc cho nhau nghe hai câu vè hơi chua chát: Mang hoa đi bán cho người,
Phận mình thôi chỉ ngậm ngùi làm ngơ!” Nơi đây tập trung đủ các loài hoa. Giản dị như hoa thược dược, cao sang như hoa lay-ơn, vi-ô-lét, păng-xê, nhiều màu là hoa cúc, e ấp là hoa hồng… Hoa cúc có đến hàng chục loài: đại đóa vàng, bạch cúc, hoàng mi, bạch mi, tòng châm, hoàng kim tháp, cúc tím, cúc đỏ, cúc chi, cúc vạn thọ, cúc ngũ sắc… Một tán cúc khẽ lay động trong mưa bay xuân sớm, gợi cho người chơi hoa một ý niệm thanh cao của phương Đông huyền bí. “Tùng, cúc, trúc, mai” là bốn loài thảo mộc trượng trưng cho người quân tử thời xưa. ![]() ![]() Ở chợ hoa đêm còn có hoa phong lan, sen cạn, huệ trắng… Mỗi loàì hoa mang một màu riêng, hương lạ. Anh Nguyễn Kim Anh, tổ trưởng tổ quản lý chợ hoa Quảng Bá, chia sẻ: “Chợ không chỉ dành cho người bán hoa, mua hoa, mà còn là điểm tham quan trong chương trình của nhiều công ty lữ hành ở Hà Nội. Tầm 4 giờ sáng, nếu lên chợ hoa Quảng Bá, ta sẽ gặp nhiều khách du lịch nước ngoài tới xem hoa, chụp ảnh…”. Vào dịp lễ tết, đây là nơi tốt nhất để người mua có thể tìm thấy những bông hoa đẹp mà giá lại “mềm”. Chợ hoa Quảng Bá lúc 3h sáng ngày Valentine Chợ hoa Quảng Bá nhộn nhịp trong bóng tối. Người mua, kẻ bán nhận ra nhau và chuyện trò rôm rả không phải nhờ vào ánh đèn điện vàng vọt, mà là qua sự “quen hơi, bén tiếng”. Chợ hoa đêm nào cũng diễn ra, nhưng không đêm nào giống đêm nào. Bao giờ cũng tìm ra một nét mới nào đó khiến những ai đa cảm phải say lòng… |
| Copyright © 1997-2018 Dulichvietnam.com.vn |