Du lịch bụi tới LithuaniaThứ tư, 23/01/2013, 11:36 GMT+7
Đến châu Âu, hãy tạm rời xa những thành phố xa hoa náo nhiệt để tới một nơi yên bình hơn, đó là đất nước Lithuania nằm bên biển Baltic. > Cairo và những chuyện chưa kể
9h đêm một ngày cuối tháng 10, chúng tôi rời sân bay quốc tế ở Tampere, Phần Lan để đi Kaunas. Chuyến bay kéo dài 2 tiếng, khi làm xong thủ tục hành lý thì cũng đã hơn 11h khuya. Do hết xe buýt và để tiết kiệm tiền, chúng tôi quyết định ngủ lại qua đêm ở sân bay. Trời sáng, chúng tôi bắt xe buýt vào trung tâm. Từ sân bay vào thành phố mất chừng 40 phút, nhà nước Lithuania mới độc lập năm 1991 nên ở đây vẫn còn lưu lại nhiều kiến trúc xưa của thời Xô Viết.
Sau khi tham quan và dạo một vòng thành phố, buổi chiều chúng tôi quyết đinh đón xe lên thủ đô của Lithuania - Vilnius. Xe buýt từ Kaunas đi Vilnius khá rẻ. Vilnius ít cây xanh hơn nhưng bù lại, có rất nhiều nhà thờ với kiến trúc lộng lẫy, đặc biệt là khu phố cổ. Nơi này cũng thu hút nhiều khách đến tham quan hơn Kaunas.
Chính quyền Vilnius quy hoạch rất tốt thành phố của họ. Một mặt họ giữ nguyên hiện trạng và trùng tu thành phố cổ để phục vụ cho ngành du lịch, mặt khác bên kia bờ sông, họ xây dựng một thành phố rất hiên đại phục vụ cho nhu cầu và đời sống của người dân. Từ tháp Gediminas, ta có thể phóng tầm nhìn khắp cả thành phố.
Tiin
|
Copyright © 1997-2018 Dulichvietnam.com.vn |