Vương quốc Bhutan nằm trong lục địa Nam Á, bao quanh là Trung Quốc, Ấn Độ và dãy Himalaya hùng vĩ. Với vị trí địa lý độc đáo, đến đất nước hạnh phúc nhất thế giới du khách không chỉ được chiêm ngưỡng cảnh quan thiên nhiên hoang sơ tuyệt đẹp, những công trình Phật giáo đặc sắc mà còn được tìm hiểu nền văn hóa phong phú qua những lễ hội ở Bhutan đặc sắc nhất trong năm.
Cùng khám phá nét độc đáo trong các lễ hội nổi tiếng của Bhutan ngay dưới đây để tiếp cận gần hơn với vương quốc xinh đẹp này, cũng như có thêm kinh nghiệm trong chuyến đi sắp tới nhé!
>> Xem thêm: Cẩm nang du lịch Bhutan
Những lễ hội truyền thống ở Bhutan còn được người dân địa phương gọi là “tshechu”, đóng vai trò vô cùng quan trọng trong văn hóa và lịch sử của đất nước này. Hầu hết các lễ hội tái hiện lại sự kiện lịch sử lâu đời trong quá khứ cũng như tôn vinh, tưởng nhớ công đức của đức Phật Liên Hoa Sinh - người mang đạo Phật du nhập vào quốc gia này vào những đầu thế kỷ thứ VIII.
Lễ hội ở Bhutan cũng là dịp để mọi người giao lưu, khoác lên mình những trang phục truyền thống đẹp nhất như bộ gho (áo choàng dành cho nam) và kira (quần áo dành cho nữ). Mỗi người chọn cho mình một chiếc mặt nạ hình thù độc đáo, cùng nhau nhảy múa với âm nhạc như một nghi thức để gột rửa mọi nghiệp xấu và nhận được phước lành.
Đối với người già, lễ hội tượng trưng cho hành trình chuẩn bị bước sang thế giới bên kia. Động vật được cho là cận thần của chúa tể cái chết, vì vậy người dân địa phương tin rằng nếu những người lớn tuổi có thể xác định được những con vật vẽ trên mặt nạ của các vũ công, họ sẽ được chỉ đường dẫn lối khi sang thế giới bên kia.
Truyền thống lâu đời, ý nghĩa sâu sắc cũng như không khí nhộn nhịp của lễ hội Bhutan nổi tiếng cũng chính là một trong những điều thu hút du khách khắp nơi tìm đến với vương quốc này. Hàng năm có tới hàng trăm lễ hội lớn nhỏ được tổ chức tại những tu viện có quy mô lớn trên khắp đất nước.
>> Tour du lịch Bhutan năm 2023
Sự kiện nổi tiếng nhất tại “vương quốc hạnh phúc” là Paro Tshechu, diễn ra vào mùa xuân ngày 10/2 âm lịch theo lịch của người Bhutan. Paro Tshechu được tổ chức lần đầu tiên năm 1644, sau khi xây dựng tu viện Paro Dzong hùng vĩ – cũng chính là địa điểm tổ chức lễ hội hiện nay. Lễ hội lớn nhất ở Bhutan này có ý nghĩa tưởng nhớ Đức Phật Liên Hoa Sinh, người đã giới thiệu Phật giáo đến Bhutan.
Paro Tshechu sẽ bắt đầu với những điệu nhảy của vũ công đeo mặt nạ, với âm nhạc và các bài hát truyền thống. Vào ngày thứ 5 và cũng là ngày cuối cùng của lễ hội sẽ diễn ra nghi thức treo bức tranh thêu khổng lồ vẽ chân dung Đức Phật Liên Hoa Sinh trên bức tường của tu viện. Người ta tin rằng chỉ cần nhìn thấy tác phẩm nghệ thuật thiêng liêng này sẽ có thể rửa sạch mọi tội lỗi, chính vì thế sự kiện càng thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách tham gia.
Hai lễ hội ở Bhutan đặc sắc này được tổ chức vào tháng 3 hàng năm. Punakha Drubchen lần đầu diễn ra vào thế kỷ 17 và là lễ kỷ niệm chiến thắng của Bhutan trước Tây Tạng dưới sự dẫn dắt của vị thánh Phật giáo Zhabdrung Ngawang Namgyal. Trong sự kiện này, những câu chuyện về trận chiến được tái hiện khéo léo thông qua các điệu múa độc đáo.
Trong khi đó, Punakha Tshechu được tổ chức ngay sau khi kết thúc Punakha Drubchen. Lễ hội nổi tiếng ở Bhutan này được giới thiệu vào năm 2005 mang ý nghĩa tôn vinh Đức Phật Liên Hoa Sinh, với sự kiện tháo bức tranh thêu tương tự như Paro Tshechu.
Quận Bumthang của Bhutan đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển văn hóa Phật giáo ở quốc gia này. Đây là nơi Đức Phật Liên Hoa Sinh bắt đầu truyền bá Phật giáo, và sau này là nơi tổ chức Kurjey Tshechu – một trong những lễ hội đặc sắc nhất ở Bhutan. Lễ hội chỉ diễn ra trong đúng một ngày của tháng 6 tại ngôi chùa linh thiêng nhất của Bhutan – Kurjey Lhakhang.
Người dân trên khắp đất nước đến Bumthang tham gia vào lễ hội Kurjey Tshechu để tỏ lòng tôn kính với Đức Phật, cũng như cầu mong sự an lành. Cũng như nhiều lễ hội khác, các nhà sư sẽ biểu diễn những điệu múa quan trọng và lễ hội kết thúc với nghi thức treo tranh Đức Phật.
>> Xem thêm: Kinh nghiệm du lịch Việt Nam từ A-Z
Một trong những lễ hội mùa thu lớn nhất Bhutan là Thimphu Tshechu, diễn ra vào ngày mùng 10/8 âm lịch (khoảng tháng 9 dương lịch) và kéo dài trong 3 ngày. Người dân từ khắp nơi đổ về tu viện Tashichho Dzong hùng vĩ để thực hiện các nghi lễ, tịnh tâm cầu nguyện và gột rửa tâm hồn cũng như ghi nhớ về cội nguồn.
Giống như hầu hết các lễ hội ở Bhutan, Thimphu Tshechu cũng thu hút với những điệu nhảy sôi động, tràn đầy năng lượng, trang phục truyền thống nhiều màu sắc và mặt nạ độc đáo.
Diễn ra từ tháng 10 đến tháng 11 hàng năm, Jambay Lhakhang Drup có lẽ là lễ hội hấp dẫn nhất ở Bhutan. Nó diễn ra tại một trong những ngôi đền cổ và linh thiêng nhất của Bhutan là Jambay Lhakhang, tọa lạc bên sông Bumthang Chhu ở Thung lũng Bumthang.
Các điệu múa khác nhau được biểu diễn trong lễ hội kéo dài suốt 5 ngày. Tuy nhiên điều khiến Jambay Lhakhang Drup khác biệt so với những lễ hội ở Bhutan kể trên là hai điệu múa độc đáo: “Mewang” – điệu múa lửa và “Tercham” – điệu múa khỏa thân. Đây là nghi thức kỳ lạ của người dân địa phương với ý nghĩa xua đuổi điều đen đủi, mang lại may mắn và cầu cho những phụ nữ hiếm muộn sớm có tin vui.
Bên cạnh đó, khách du lịch còn được tận mắt chứng kiến điệu nhảy truyền thống Raksha Mangcham trên nền trống diễn tả cuộc sống sau khi chết của con người dưới góc nhìn Phật giáo.
>> Xem thêm: Du lịch Bhutan: Tất tần tật thông tin bạn cần biết trước khi lên đường
Mộc Nhiên
Theo Báo Thể thao Việt Nam