Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/luhanhviet/domains/dulichvietnam.com.vn/public_html/modules/news/includes/class-widget.php on line 0
Hãy cố lên bạn nhé!
Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Banner Movi

Hãy cố lên bạn nhé!

Thứ hai, 17/12/2012, 09:45 GMT+7

Cuộc sống vốn dĩ rất khắc nghiệt và không như ta mong đợi vì thế để sống và tồn tại chúng ta phải đương đầu với muôn vạn khó khăn, thử thách. Hàng ngày chúng ta không tránh khỏi được những hỉ, nộ, ái, ố của đời sống thường nhật, quan trọng là ta tiếp nhận nó như thế nào để không phải hối tiếc về sau, có thể bạn tiếp nhận nó với một tin thần lạc quan rằng cái gì đến sẽ đến thì bạn sẽ bớt đi phần nào những đau thương, bi luỵ, nhưng một khi bạn tiếp nhận nó với một tinh thần bi quan không chuẩn bị trước thì tất yếu nó sẽ quật ngã bạn, sẽ làm cho bạn đau đớn và sẽ có những suy nghĩ tiêu cực. Chính vì vậy, tiếp nhận những tình huống của cuộc sống thế nào và làm sao toàn vẹn để không phải hối tiếc về sau là vấn đề rất khó và phức tạp trong tư tưởng của mỗi người.

test

goc

 

Trong tình cảm cũng vậy, nó là một thứ mà lý trí không khuất phục được con tim. Đối diện với tình cảm của mình, con tim thường hay lỗi nhịp và lúc này thì lý trí đã không còn tỉnh táo để điều khiển con tim vì thế có câu “con tim là thứ phản chủ”. Thật vậy, khi mà tình cảm đã đặt về một hướng thì ta luôn luôn mong đợi ở hướng đó, cho dù biết rằng là không thể nhưng ta vẫn cứ hy vọng, vẫn cứ trông chờ một cái gì đó rất mơ hồ do ta tưởng tượng ra, có đôi lúc lý trí ta tự nhủ rằng hãy quên đi, sẽ chẳng thể nào nhưng con tim thì ngược lại cứ thổn thức, suy tư, cứ trăn trở và hy vọng!

Và bạn ạ! Thật khó khăn khi muốn tìm quên đi những gì là không thể đó, bởi vì càng cố quên thì nỗi nhớ lại càng da diết, càng thúc giục! Từ đó dẫn đến cho bạn một sự bi quan, dẫn đến những suy nghĩ tiêu cực, chẳng hạn như bạn sẽ muốn thay đổi mình, thay đổi cách sống, thay đổi tâm hồn, nhưng thực chất nhìn lại sau cùng bạn sẽ được gì sau những sự thay đổi đó! Bạn sẽ vui hơn, sẽ hạnh phúc hơn hay là bạn sẽ hụt hẫng, chới với với cuộc sống này và đôi lúc nghĩ lại mình bạn sẽ như thế nào, cảm thấy tự hào hay hối tiếc về những việc làm của cái lý trí bồng bột ấy!

Một người bạn đã nói với mình rằng “biết cầm lên thì phải biết buông bỏ” vì thế không vấn đề gì là không thể giải quyết được, quan trọng là bạn giải quyết vấn đề đó trong chừng mực nào. Mình nghĩ rằng bạn sẽ chọn cho mình cách giải quyết hay nhất một cách giải quyết mà ở đó bạn sẽ là chính bạn chứ không phải là ai khác, không phải là một người thay đổi như bạn nghĩ và đã nói với mình.

Bạn ạ! Những người sống tình cảm thì luôn luôn cảm thấy đau khổ khi một tình huống xấu của tình cảm mình đặt vào xảy đến, nhưng mình tin rằng những người sống tình cảm luôn luôn chân thành, vì mình cũng như thế, và sự chân thành vốn dĩ là bản chất của những con người sống đặt tình cảm lên trên lý trí đó sẽ được đáp lại bằng sự chân thành mà cuộc sống khắc nghiệt này mang lại cho ta!

Hãy cố lên bạn nhé! Và nhớ rằng đừng thay đổi gì cho dù trong suy nghĩ thoáng qua của mình, cuộc sống cho dù có xảy ra như thế nào, nó có lấy đi những gì của ta đi nữa thì cũng sẽ đáp lại cho ta một cái mới cho dù cái mới có thể không hoàn hảo như cái cũ nhưng mình tin rằng cái mới lúc nào cũng tốt hơn cái cũ! Vui lên bạn nhé vì còn nhiều thú vị đang đón chờ ta phía trước! Best wish to you!

Viết cho những người bạn của tôi!
 

yume.vn
quảng cáo
close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc